Truyện thai giáo: Ngày mát mẻ nhất của mùa hè

5/5 (131 đánh giá)

Trời nóng quá, sóc rất muốn có một ngày hè thật mát mẻ. Bạn ấy sẽ làm thế nào nhỉ. Bố mẹ hãy cùng bé yêu đọc truyện thai giáo “Ngày mát mẻ nhất của mùa hè” nhé!

Truyện thai giáo: Ngày mát mẻ nhất của mùa hè

Cha mẹ thủ thỉ cùng con trước khi đọc truyện thai giáo

Tối nay nóng thật con nhỉ! Áo mẹ ướt đẫm mồ hôi rồi này! Nhưng kể chuyện này cho con nghe xong, chắc chắn mẹ sẽ mát hơn nhiều đấy! Câu chuyện sẽ cho con thấy rằng thật vui biết mấy khi được ở bên cạnh những người bạn tốt.

Đọc truyện thai giáo “Ngày mát mẻ nhất của mùa hè”

Trời mùa hè nóng ơi là nóng! Muông thú đều muốn sống ở những nơi mát mẻ. Thấy thảm cỏ trước mặt, sóc bỗng nhớ đến những ngày mùa đông năm ngoái cùng thỏ tuyết vui chơi ở đây. Chỉ nghĩ như vậy, sóc đã cảm thấy mát hơn một chút, vậy là cô quyết định đến thăm bạn thỏ tuyết.

Sóc tung tăng nhảy chân sáo đến bên bờ sông. Một bác trâu già đang ngâm mình dưới nước, chỉ để hở mỗi hai lỗ mũi thở “phì phò” cùng với một bác lợn đang đầm mình giữa lớp bùn đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Được vầy nước thế này mát thật!”.

Sóc lấy làm lạ lắm: “Sao các bác ấy lại thấy mát nhỉ?”.

Sóc lại tung tăng đến bên một cái cây to. Cô gọi vọng vào hốc cây: “Cho hỏi bạn thỏ tuyết có nhà không ạ?”

Lát sau, một chú thỏ nâu từ trong hốc chui ra đáp: “Tớ là thỏ tuyết đây, bạn là ai?”.

“Tớ là sóc đây! Ơ lông của cậu trắng muốt cơ mà, sao lại đổi màu thế?”

“Hì hì, đó chỉ là bộ áo mùa đông của tớ thôi!”. Thỏ tuyết cười đáp: “Chẳng phải cậu cũng đã thay áo rồi ư, đốm lông trắng của cậu nổi bật hơn hồi xưa nhiều, làm tớ không nhận ra đấy!”

“Ha ha ha”, sóc nghe vậy cũng bật cười.

Thế là suốt cả đêm hai bạn ngồi dưới gốc cây trò chuyện về những bông hoa tuyết trắng xóa trời mùa đông, về lớp băng mỏng lủng lẳng trên cành cây và những bước chạy vui tươi trên tuyết… Hai bạn vui lắm. Cả hai đều cảm thấy hôm nay đúng là ngày mát mẻ nhất của mùa hè.

1 phút thai giáo

Các bố hãy chịu khó trò chuyện với mẹ bầu về tương lai của em bé nhé! Hãy hình dung xem bé sẽ là con trai hay con gái, nên đặt tên là gì… chẳng hạn.

Những điều tưởng tượng ấy được truyền đạt đến bé thông qua suy nghĩ của mẹ và giọng nói của bố, sẽ thúc đẩy sự phát triển trí não và mang lại cảm xúc vui tươi cho bé.

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!

Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?

Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.

Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.

ĐÁNH GIÁ
5 / 5

Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!
Tư vấn 1:1 qua chat và video Zalo
Chat ngay!
- Chuyên gia hàng đầu về THAI GIÁO và GIÁO DỤC SỚM (không phải bác sĩ)
- Trực tiếp nghiên cứu và ứng dụng thai giáo, giáo dục sớm cho con trai nên các bài học có tính ứng dụng RẤT CAO, không lý thuyết hàn lâm
- CEO App Mamibabi
- Tác giả TOP sách thai giáo bán chạy tại TIKI: Rủ chồng thai giáo
- Chuyên gia Phát triển Ứng dụng cho Mẹ và bé được sử dụng bởi hàng triệu người
CÂU HỎI CÙNG QUAN TÂM
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Truyện thai giáo
KHO NỘI DUNG THAI GIÁO
BÀI MỚI ĐĂNG