Mở
APP

Thơ thai giáo

Thơ thai giáo hay, chủ đề đa dạng, dễ đọc dễ nhớ cho con phát triển trí tuệ, ngôn ngữ và mẹ bầu thư giãn, thoải mái

Mamibabi cũng có thêm
Ngọt ngào lời ru
Con nhoẻn môi cười. Từ trong giấc ngủ. Cuộc đời nở hoa.

Khi con chưa chào đời
Và còn nhiều bài thơ. Ba viết cho con đấy. Mẹ đã thuộc hết thảy. Con chào đời... mẹ ru.

Hái trầu cho bà
Cháu tôi đã lớn. Lại còn siêng năng.

Gọi điện cho bố
Gọi điện cho bố. Bố đang ở nơi xa. Vì con nhớ bố. Nên con gọi đó mà!

Mẹ ơi con ngủ
Xoa lưng nhè nhẹ. Cho con khép mi

Giúp mẹ
Bạn nhỏ trong bài thơ đã giúp bố mẹ những công việc nào nhỉ? 

Cháu chào ông ạ
Bạn gà, bạn cóc và bạn chim mỗi lần gặp ông đều chào thật to. Chúng mình hãy học hỏi các bạn ấy nhé! 

Bàn tay của bé
Bố mẹ đi đâu xa sẽ nhớ bàn tay đáng yêu của bé lắm! 

Bàn tay cô giáo
Bàn tay cô giáo. Tết tóc cho em

Giờ ăn
Rửa tay sạch. Mặc yếm vào. Bé đứng trước. Lớn đứng sau. 

Cô dạy
Mẹ mẹ ơi! Cô dạy. Cãi nhau là không vui. 

Đi học ngoan
Từ ngày đi học. Bé ngoan lắm nhé. 

Chia đồ chơi
Ô tô đẹp. Búp bê xinh. 

Cô giáo lớp em
Yêu thương em ngắm mãi. Những điểm mười cô cho

Con ong chăm chỉ
Con ong nho nhỏ, lưng nó cong cong

Con vỏi con voi
Tôi xin kể nốt, cái chuyện con voi.

Chú gà trống nhỏ
Chú nhảy lên cao. Ó ò o ó!

Chiếc khăn mùa đông
Ôi! chiếc khăn mùa đông. Là tình yêu của mẹ

Cò trắng
Chớ theo con bướm la cà hư thân

Chùm hoa giẻ
Lớp học chưa đến giờ. Đã thơm bàn cô giáo.

BÀI MỚI TỪ BÁCH KHOA TOÀN THƯ
CHỈ CÓ TRÊN APP
Thai giáo, Giáo dục sớm, Ăn dặm VIP MIỄN PHÍ