Truyện thai giáo: Tớ yêu quý chính mình

4.9/5 (196 đánh giá)

Ếch rất buồn vì bạn ấy không biết bay như chim, không biết trèo cây như sóc. Nhưng gấu đã giúp ếch biết yêu quý chính mình. Bố mẹ và bé yêu hãy cùng đọc truyện thai giáo “Tớ yêu quý chính mình” nhé!

Truyện thai giáo: Tớ yêu quý chính mình

Cha mẹ thủ thỉ cùng con trước khi đọc truyện thai giáo

Mẹ đang ăn cá để con yêu được thông minh và lanh lợi đấy! Con ngoan nhé, ăn xong mẹ kể chuyện cho con nghe được không nào? Nghe câu chuyện này con sẽ thấy mỗi người đều có một ưu điểm riêng, nếu biết phát huy thì sẽ trở thành người có ích cho xã hội đấy con ạ.

Đọc truyện thai giáo “Tớ yêu quý chính mình”

Một chú ếch nọ đang cúi đầu ngắm bóng mình trong nước.

Ếch nghĩ bụng: “Oa mình biết bơi, biết nhảy xa, biết hát “uôm uôm”, lại còn có tấm áo đẹp màu xanh lá nữa”. Rồi ếch reo to: “Mình là chú ếch giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất trên đời!”.

Sẻ đang đậu bên sông nghe thế bèn hỏi: “Cậu có biết bay không hả ếch?”. Nói đoạn, sẻ xòe cánh bay vút lên.

Ếch cũng muốn bay, nhưng vì không có cánh nên chẳng tài nào bay được.

Ếch hơi buồn nên tới nhà bạn thân là sóc chơi. Ếch hỏi sóc: “Cậu có biết bay không?”

Sóc đáp: “Tớ không có cánh, không biết bay, nhưng tớ biết trèo cây, không ai trèo cây nhanh bằng tớ đâu!”.

Ếch cũng thử trèo cây như sóc, nhưng trèo mãi mà vẫn không lên được.

Ếch lại càng buồn, bèn sang nhà gấu chơi. Gặp gấu đang đọc sách, ếch hỏi: “Cậu có biết trèo cây hay biết bay không?”

“Tớ không biết trèo cây, cũng không biết bay”, gấu đáp.

“Thế cậu biết làm gì?”

Tớ biết chữ. Tớ biết rất nhiều chữ đấy!”

Ếch òa khóc: “Tớ không biết bay, không biết trèo cây, cũng không biết chữ”.

Gấu mỉm cười bảo: “Nhưng cậu biết bơi, biết nhảy xa, lại biết hát “uôm uôm” nữa. Cậu có tấm áo đẹp màu xanh lá, chúng tớ đều yêu quý cậu!”.

“Ừ nhỉ, tớ là một chú ếch, và có những khả năng của họ nhà ếch. Các bạn yêu quý tớ, tớ cũng yêu quý chính mình”. Nghĩ vậy, ếch vui vẻ quay về ao, hát vang bài ca “uôm uôm” quen thuộc.

1 phút thai giáo

Sữa chúa hàm lượng dưỡng chất phong phú. Uống sữa trước khi đi ngủ giúp mẹ bầu bổ sung canxi và tryptophane giúp ngủ ngon. Xin chú ý rằng sữa nóng giúp thư giãn tốt hơn sữa lạnh, bởi thế, các mẹ bầu hãy chịu khó uống sữa nóng nhé!

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!

Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?

Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.

Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.

ĐÁNH GIÁ
4.9 / 5

Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!
Tư vấn 1:1 qua chat và video Zalo
Chat ngay!
- Chuyên gia hàng đầu về THAI GIÁO và GIÁO DỤC SỚM (không phải bác sĩ)
- Trực tiếp nghiên cứu và ứng dụng thai giáo, giáo dục sớm cho con trai nên các bài học có tính ứng dụng RẤT CAO, không lý thuyết hàn lâm
- CEO App Mamibabi
- Tác giả TOP sách thai giáo bán chạy tại TIKI: Rủ chồng thai giáo
- Chuyên gia Phát triển Ứng dụng cho Mẹ và bé được sử dụng bởi hàng triệu người
CÂU HỎI CÙNG QUAN TÂM
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Truyện thai giáo
KHO NỘI DUNG THAI GIÁO
BÀI MỚI ĐĂNG