Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

4.9/5 (308 đánh giá)

Tone và Nyunyu là hai hạt mưa sắp sửa rơi xuống.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Vào một ngày nắng nóng, Tone bé nhỏ cùng với bạn bè của mình ngồi nhìn xuống phía dưới. Nhìn từ trên này xuống, trông mọi thứ thật thú vị làm sao. 

Cây cối giống như những quả bóng nhỏ, xanh mướt. Những dòng sông thì như những dải ruy băng màu bạc. Những ngọn núi cao trông giống y như những que kem. Còn các toà nhà lại giống những chiếc hộp màu xám. 

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

“Không biết dưới đó còn những gì nhỉ?” - Tone hỏi Nyunyu.

“Bố mình nói còn có con người, động vật, cây cối và xe cộ nữa” - Nyunyu trả lời. 

“Chà! Có nhiều thứ mình muốn xem quá!” - Tone trầm trồ.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Ngày lại ngày trôi qua, bạn Mặt Trời của Tone và Nyunyu đã leo cao hơn, cao đến mức Tone, Nyunyu và những bạn khác không nhìn thấy Mặt Trời nữa.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Tiếp theo đó, bạn Gió xuất hiện một cách nhẹ nhàng mang theo những luồng gió mát mẻ.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Nhưng Gió lại thổi Tone, Nyunyu cùng các bạn bay ra khỏi đám mây của mình. 

“Cẩn thận nào bạn Gió!”

Trời đang bắt đầu lạnh hơn.

Gió cứ thổi, cứ thổi khiến cho Tone, Nyunyu và các bạn bay lẫn sang những đám mây khác. 

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

BỘP!

Tất cả bị văng ra khỏi đám mây và bắt đầu rơi xuống mặt đất. 

“Nhìn mình rơi này, Nyunyu. Mình rơi nhanh hơn bạn đấy.” - Tone hào hứng nói và cùng Nyunyu thi xem ai nhanh hơn.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Tone và Nyunyu rơi qua những đám mây, qua bầy chim và qua cả những toà nhà cao tầng. 

Các bạn ấy cứ thế rơi xuống.

Nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

“Nhìn này, Tone. Đó là cái gì nhỉ?” - Nyunyu tò mò.

“Mình thấy có màu đỏ, màu cam, màu vàng rồi màu xanh lá cây, cả màu xanh dương và màu tím nữa” - Tone nói.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

“Trông thât là giống một quả bóng lớn!” 

“Nó trông giống cầu vồng vậy, Nyunyu!”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Cả hai lại tiếp tục rơi xuống. 

“Ahhh”

“Ahhhhh”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn
Bộp!

Cả Tone và Nyunyu cùng rơi xuống vật gì đó khá lớn và đầy màu sắc sặc sỡ. 

“À! Đây là một chiếc ô!” - Tone và Nyunyu đồng thanh reo lên.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Tone - Hạt mưa lớn

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!

Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?

Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.

Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.

ĐÁNH GIÁ
4.9 / 5

Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!
Tư vấn 1:1 qua chat và video Zalo
Chat ngay!
- Chuyên gia hàng đầu về THAI GIÁO và GIÁO DỤC SỚM (không phải bác sĩ)
- Trực tiếp nghiên cứu và ứng dụng thai giáo, giáo dục sớm cho con trai nên các bài học có tính ứng dụng RẤT CAO, không lý thuyết hàn lâm
- CEO App Mamibabi
- Tác giả TOP sách thai giáo bán chạy tại TIKI: Rủ chồng thai giáo
- Chuyên gia Phát triển Ứng dụng cho Mẹ và bé được sử dụng bởi hàng triệu người
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo
KHO NỘI DUNG THAI GIÁO
BÀI MỚI ĐĂNG