Bé nhà m đang theo lịch 334 mượt và đã qua ww46 nhưng 2 ngày gần đây bé bám mẹ và luôn có nhu cầu được bế ẵm, ôm ấp. Mẹ đi khỏi tầm mắt là khóc và bò đi tìm. M nghĩ bé đã khủng hoảng xa cách.
-Và đêm khoảng 12-1h bé dậy để chơi, macke thì bé cứ nằm chơi mãi và k ngủ lại. M phải cho bé ti 120-140ml sữa và thay bỉm. Bé đã cắt ăn đêm 1 tgian dài r và bây giờ đòi ăn đêm lại liệu có ổn k ạ? Lượng ăn ban ngày của bé khá ổn 3 cữ dặm-3 cữ sữa (200ml)-1 bữa phụ.
-Đêm sau cữ ăn thêm thì bé rem mạnh. Cứ 1 tiếng bé lại giật m và ngồi dậy khóc ạ.
Liệu có p bé đang trong giai đoạn khủng hoảng 1t không ạ? Bé đã đứng đc khoảng 1-2p nhưng chưa bước đi đc. Có phải con đang học kĩ năng k ạ?