Nguyễn Thu Hiền
Trải qua 2 lần sinh và đều lựa chọn Việt Pháp là nơi chào đón các bạn nhỏ, nên hôm nay mình ngoi lên review về viện cho mẹ nào còn đang lăn tăn lựa chọn nhé 😉

Hồi sinh Mimi, từ 6-7w là mình đã đi khám qua kha khá bệnh viện để lựa chọn theo dõi, và khi bước chân vào VP, thì đúng như câu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên 😆 thiện cảm từ bảo vệ đến bác sĩ, ai ai cũng đều nhiệt tình, vui vẻ. Lúc đó viện mới chuyển sang toà nhà mới nên cái gì nhìn cũng sạch đẹp xịn xò. Nên chốt luôn không suy nghĩ.

Đến lúc bầu Đô Đô được 6w, mình cũng lại vào viện khám. Và đáng yêu hơn là mình được khám miễn phí lần đó (mặc dù lúc đó chưa mua gói) ❤️

Cả 2 lần bầu mình đều đăng ký gói theo dõi từ 12w, và đều được khám sớm từ 7-8w. Và cả 2 lần mình đều theo bác sĩ Nghị siêu nhẹ nhàng & tình cảm. Lần nào siêu âm xong cũng được bác lau hộ gel siêu âm. Bởi lẽ với 1 bà bầu bụng to chềnh ềnh, lau hết đống gel đấy khá khó khăn, nên lúc nào cũng được bác làm giúp. Ngoài ra mình thấy các bsi ở VP cực biết ý khi siêu âm cho sản phụ, các bác sẽ chỉ để đèn phía gần cửa ra vào và kéo rèm che để trong phòng chỉ hơi mờ mờ, cho sản phụ đỡ ngại ngùng ☺️

Trong cả quá trình theo dõi thai, bất kỳ lúc nào mình k yên tâm hoặc có vấn đề gì khác lạ, mình đều đặt lịch khám thêm ngoài lịch hẹn với bsi, và 1-2 lần khám cấp cứu, và đều không bị phát sinh chi phí gì.
Hôm sinh, thật ra cũng chỉ là 1 lần đến khám ngoài giờ cho yên tâm, vì cả 2 bạn mình đều có cơn gò từ khá sớm. Trên đường ra viện còn lỡ mồm hỏi chồng nhỡ nay đẻ luôn thì sao nhỉ. Và y như rằng, vào khám cơn gò đã dầy, bsi yêu cầu mổ luôn 🤣🤣, vậy là chẳng kịp xem ngày xem giờ gì hết 😂

Sau đó mình được đưa về phòng, vì là thời điểm dịch nên viện sắp xếp mỗi sản phụ một phòng, nên mặc dù là phòng đôi, nhưng cũng chỉ có mình mình ở, rộng thênh thang. Mình được phát áo mổ & đi tắm sát khuẩn. Trong viện đã chuẩn bị đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân từ bàn chải, dầu gội, sữa tắm,... đến bỉm mẹ bỉm con, bvs,... nên các bạn chẳng phải mang gì ngoài cái bụng bầu và một tâm hồn đẹp cả 😆

Nghe đồn phòng mổ VP đẹp lắm, như phim hàn xẻng. Nhưng với đứa cận lòi như mình, mặc dù vào đến 2 lần, nhg đều chẳng chiêm ngưỡng được độ đẹp của nó 😢 chỉ thấy mờ mờ là ờ, cũng sáng đó, rộng đó, còn lại chả rõ cái moẹ gì. Phòng mổ vô trùng nên rất lạnh nhé, nhưng yên tâm ở VP các bạn sẽ được đắp chăn ấm, và được luồn ống sưởi vào chăn ạ. Các bác sĩ y tá phòng mổ cũng rất vui vẻ, vừa làm vừa buôn đủ thứ chuyện với mình, cho mình đỡ căng thẳng. Gây tê thì cực nhẹ nhàng, mình chỉ bị nhói 1 cái lúc chọc kim thôi. Sau đó là nửa thân dưới bắt đầu tê và mất cảm giác. Lần này mình mổ cấp cứu bác Hằng. Ban đầu mình cũng định gọi bác Nghị mà mình theo dõi từ đầu mổ cho mình, nhg nghe được y tá bảo bác mới trực cả đêm qua với hôm nay, nên lúc đó mình lại thôi. Nhưng bác Hằng mổ cũng khá ok, trừ việc lúc khâu bác để thành 2 đoạn chỉ, làm hôm đi rút chỉ mình khá đau, mà còn phải chịu tận 2 lần 😢

Sau khi bác sĩ vào thì bắt đầu mổ, mình được chắn tấm chắn ở trc mặt nên chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng dao, tiếng hút, rồi bắt đầu lôi lôi kéo kéo 1 lúc thì bỗng nhẹ bẫng cả bụng, tiếng thằng con ré lên. Cuối cùng cũng xong 😌

Em bé được hút dịch, lau gây rồi được hộ sinh bế ra cho mẹ nhìn mặt. Nhưng khổ nỗi con mẹ cận lòi, chưa nhìn rõ mặt con, các cô đã bế đi chăm sóc sơ sinh luôn rồi 😂 Sau khi bé được vệ sinh, kiểm tra thì được đẩy về phòng gặp bố. Nhưng do dịch nên bố không được bế em, không được tiếp da, chỉ được nhìn 1 lát là bị các cô mời về. Còn em bé sẽ được đưa về phòng sơ sinh nằm lồng.

Sau khi đưa em bé ra, việc còn lại là vệ sinh & khâu, mất khoảng 1 tiếng thì mình được đẩy về hậu phẫu theo dõi 2 tiếng. Vì mình mổ nửa đêm nên lúc mổ mình buồn ngủ lắm luôn, vừa nằm mổ vừa ngủ gật mất mấy lần 🤣 nhg đến lúc về hậu phẫu thì lại mong ngóng con chẳng ngủ được. Đến 2h sáng thì mình được về phòng, tiếp da và cho con ti mẹ. Trong đêm đầu tiên đấy, khoảng 30p-1 tiếng hộ sinh lại vào để kiểm tra sản dịch, huyết áp và truyền thuốc.

Và mặc dù sinh mổ nhưng mình k hề đau. Nghe mng bảo mổ lần 2 đau hơn lần 1 nhưng cá nhân mình thấy cả 2 lần đều k đau, lần 2 mình còn cảm thấy k đau bằng lần 1. Sau khi rút ống thông tiểu là mình đi lại đc rồi, chỉ có lúc mới đi đấy thì hơi đau chút, còn sau đó thì đi lại phăm phăm, đứng lên ngồi xuống cũng khá nhẹ nhàng. Ở VP mới có tiêm giảm đau cơ vuông khi mổ, nhg mình không dky ạ.

4 ngày lưu viện, mặc dù ở 1 mình và người nhà không được vào, nhưng mọi việc đều được các chị hộ sinh chăm sóc cẩn thận. Bất kì việc gì đều có thể gọi nhờ các chị, từ chị ơi, đỡ em vào phòng tắm, đến chị ơi, thay bỉm cho bé hộ em, lấy cho em bình sữa cho bé, trông bé giúp em,...

Ở VP, các bé được ưu tiên sữa mẹ hơn cả. Các mẹ được khuyến khích kích sữa và chờ cho con ti sữa non. Nếu gửi bé cho các cô chăm, các cô đều sẽ hỏi bé ti mẹ hay ti sct, nếu bé khóc đòi ăn thì các cô sẽ đưa về cho bé ti mẹ. Mẹ còn được hướng dẫn cách massage gọi sữa, chỉnh khớp ngậm cho bé, hướng dẫn cách tắm & vệ sinh cho bé.

Ngoài ra ở VP còn có phòng hút sữa cực xịn xò, đầy đủ từ máy hút sữa, đèn hồng ngoại, máy tiệt trùng uv, máy hâm sữa đến máy rửa bình, tủ trữ sữa mẹ. Nhờ mấy ngày ở viện tích cực chiếu đèn hồng ngoại và kích sữa, trộm vía sữa về nhanh hơn nhiều.

Hôm ra viện, mọi thủ tục ra viện đều được các chị lễ tân làm từ a-z, hoàn thiện thủ tục mình chỉ việc ra ký giấy tờ và có thể xuất viện về nhà. Do dịch nên khi xuất viện người nhà cũng chỉ được đỗ xe dưới sảnh đón, nên mình sẽ được ngồi xe đẩy và đưa xuống tận xe.

Về chi phí sinh ở VP, thì mình đky gói theo dõi từ 12w sinh thường là 46tr900, mình được giảm 3tr là còn 43tr900. Tuy nhiên mình là đẻ mổ nên hôm nhập viện phải thanh toán thêm 15tr300. Ngoài ra phát sinh thêm 1 số chi phí thuốc cho mẹ và 2 mũi tiêm lao, vgb cho bé, tổng phát sinh thêm khoảng 5triệu.

Trước bầu mình có mua bảo hiểm thai sản, được thanh toán khá nhiều ~ 43triệu. Nên tính ra khá là lợi 😇

Túm lại, trải nghiệm 2 lần sinh tại VP thật sự là xứng đáng. Nhg hy vọng sẽ không có lần thứ 3 🤣🤣🤣

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM