Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

4.9/5 (299 đánh giá)

Angelina muốn được ăn kem vào bữa tối!

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

Angelina muốn ăn kem nhưng chưa biết nên chọn vị nào.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

“Cháu thích ăn món gì? Nói cho bác nghe, bác sẽ làm cho cháu một que kem ngon nhất.” Bác bán kem đã nói với Angelina như vậy.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

“Thật sao ạ, cháu thích ăn sushi bác ạ.”

“Ồ, nhưng bác lại không có vị kem nào giống như sushi mất rồi.” 

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

“Cháu cũng thích bánh sừng bò nữa ạ.”

Bác bán kem nhìn một lượt: “Tiếc nhỉ, bác cũng không có vị kem nào như bánh sừng bò.”

“Vậy vị giống như mì thì sao ạ?”

“Bác không có cháu ạ.”

“Thế còn bánh mì kẹp cà chua thì sao bác?”

“Bác cũng không có vị này.”

“Vậy bác có vị nho không ạ?”

Bác bán kem ngước lên bảo: “Việt quất có vị gần giống nho đấy.”

“Cháu nghĩ chúng khác nhau đấy ạ.”

“Nhưng chúng đều là hoa quả có màu tím mà.”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất


Angelina vẫn lắc đầu nhưng rồi bạn ấy chợt nghĩ ra: “Có vị xúc xích không bác? Hoặc là mì Ý cũng được ạ”.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

“Cháu cũng thích bánh mì trứng bác ạ?”

Nhưng bác bán kem không làm được que kem nào có  hương vị nào giống những món mà bạn ấy muốn.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

“Hay là bánh đa có không bác?”

“Bác không có.”

“Đậu đỏ thì sao bác?”

“Không có cháu ạ.”

“Còn khoai tây ạ?”

“Cũng không có.”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

“Vậy còn sôcôla ạ?”

“Khoan đã,” Bác bán kem hỏi lại “cháu nói sôcôla đúng không?”

Angelina gật đầu nói: “Vâng, sôcôla ạ”

Nhưng bác bán kem lại buồn bã nói với bạn ấy: “Hôm qua bác đã bán hết kem vị socola mất rồi.”

“Không sao bác ạ.” 

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

“Hay để bác chọn cho cháu nhé? Sẽ không giống món cháu thích nhưng vẫn ngon lắm.”

“Được ạ.” - Angelina trả lời bác rồi nhắm mắt đếm đến mười.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

Vừa mở mắt ra, Angelina đã thấy một que kem vị bông cải xanh to ơi là to được đặt trước mặt mình.

“Bác gọi đây là kem que đặc biệt.”

Angelina bắt đầu ăn thử một miếng. Đúng là ngon tuyệt cú mèo.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Que kem tuyệt vời nhất

Một lúc sau, bố mẹ từ trong bếp đi ra gọi Angelina “A! Con đây rồi! Con đã ăn xong bữa tối chưa, Angelina?”

“Con ăn xong rồi ạ”

“Vậy giờ con có thể ăn món tráng miệng rồi.”

“Đó là món gì vậy bố mẹ?.”

Các bạn nghĩ đó là món gì?

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!

Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?

Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.

Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.

ĐÁNH GIÁ
4.9 / 5

Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!
Tư vấn 1:1 qua chat và video Zalo
Chat ngay!
- Chuyên gia hàng đầu về THAI GIÁO và GIÁO DỤC SỚM (không phải bác sĩ)
- Trực tiếp nghiên cứu và ứng dụng thai giáo, giáo dục sớm cho con trai nên các bài học có tính ứng dụng RẤT CAO, không lý thuyết hàn lâm
- CEO App Mamibabi
- Tác giả TOP sách thai giáo bán chạy tại TIKI: Rủ chồng thai giáo
- Chuyên gia Phát triển Ứng dụng cho Mẹ và bé được sử dụng bởi hàng triệu người
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo
KHO NỘI DUNG THAI GIÁO
BÀI MỚI ĐĂNG