Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

4.9/5 (333 đánh giá)

Trường học của Olive đã đóng cửa, cô bé cùng gia đình của mình phải ở yên trong nhà…

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà
Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Một ngày nọ, trường học của Olive đóng cửa. Olive rất ngạc nhiên, vì dường như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. Phần lớn những cô bé cậu bé xung quanh em đều bình thường - vui vẻ, hạnh phúc và ham chơi. Olive đang được học về các hành tinh, và em rất thích tìm hiểu về chúng. Olive không thể hiểu được lý do vì sao khi bố mẹ em nói rằng trường học đã đóng cửa. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ?

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Giờ trường học đã đóng cửa rồi.

Một vài nơi khác cũng đóng cửa theo. Trận bóng đá của Olive cũng bị hủy. Ngày hội thể thao của em cũng bị hoãn ngay sau đó. Dường như việc ở nhà sẽ rất là chán đây.

Olive ngồi trước cửa sổ ở phòng ngủ của em và nhìn ra ngoài. Đường phố rất thưa thớt, dù cho ông mặt trời đã lên tít trên cao.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Bố mẹ của Olive không muốn em dùng máy tính suốt cả ngày, do đó họ đã đưa cho em vài quyển sách học toán, một chiếc bút chì và mấy tờ giấy.

Olive chẳng thích học toán tí nào nên thay vì học toán, em đã ngồi vẽ một bức tranh miêu tả cảm xúc của mình. Bức tranh rất u ám và mờ mịt, có lẽ có cả một thoáng buồn rầu. Và cả một chút cô đơn!

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Khi bố của Olive nhìn thấy bức tranh, ông khẽ nhíu mày. Rồi ông ngồi xuống bên cạnh Olive. “Có chuyện gì vậy con yêu?” ông hỏi.

Olive giải thích đó là do em nghe được rằng mọi người ở khắp nơi trên thế giới đang bị ốm. Liệu đó có phải là lý do vì sao mọi người phải ở nhà không? Chẳng nhẽ họ cũng sẽ bị ốm sao?

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Bố Olive ôm lấy em nói: “Đúng là có một vài người trên thế giới đang bị ốm. Nhưng không phải con ở nhà là vì con sẽ bị ốm đâu con yêu. Con ở nhà là để mọi người cùng bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau làm giảm sự lây lan của bệnh dịch với cộng đồng thôi.”

“Lây lan bệnh dịch ư? Làm sao mà đến trường lại làm lây lan bệnh dịch vậy ạ?” Olive hỏi.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Bố Olive ôn tồn trả lời: “Tới trường học không làm lây lan bệnh dịch. Tuy nhiên trường học lại là một nơi tập trung rất đông người. Khi nhiều người tập trung tại một chỗ, sẽ rất dễ dàng để con vi khuẩn, virus tí hon có thể nhảy nhót từ người này sang người kia”.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Olive bắt đầu tưởng tượng, em tưởng tượng ra những sinh vật tí hon đó sẽ trông như thế nào nhỉ?

“Vậy những sinh vật đó có đang ở bên trong con không hả bố?” em lo lắng hỏi.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Có rất nhiều, hàng triệu triệu con cơ. Nhưng đa số chúng là những loài vi khuẩn tốt bụng, ví dụ như vi khuẩn trong dạ dày con, chúng giúp cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn. Một số loài vi khuẩn không làm chúng ta bị bệnh. Nhưng cũng có nhiều loại vi khuẩn khác thì có thể làm điều đó, và loại vi khuẩn đang được ti vi nhắc rất nhiều tới này là loại mà chúng ta đang cố để ngăn chúng lây lan,” bố Olive nói.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Khi chúng ta bị ốm, cơ thể của chúng ta đôi khi lại là trung gian, giúp cho những loài vi khuẩn nguy hiểm lây lan tới những người khỏe mạnh. Ví dụ như khi con hắt xì, con sẽ làm bắn những con vi khuẩn đó vào không khí, và nếu có ai đó đi ngang qua, họ có thể hít phải những con vi khuẩn này. Hoặc những khi mũi con bị sụt sịt chẳng hạn. Nếu con xì mũi vào một chiếc khăn giấy, và ai đó phải bỏ tờ giấy đó vào thùng rác giúp con, những con vi khuẩn đó có thể di chuyển từ mũi con tới trú ngụ tại ngón tay của người đó, do đó sẽ xâm nhập luôn vào cơ thể của họ.”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Nhưng nếu chúng chạy từ cơ thể con sang cơ thể người khác, thế có nghĩa là con sẽ không bị ốm nữa hả bố?"” Olive hỏi.

Bố em lắc đầu và nói: “Vì những con vi khuẩn này rất là nhỏ, thế nên chúng rất thích nhân bản thành nhiều bản sao. Chúng giống như một vị khách xấu tính tại một bữa tiệc, ăn tất cả đồ ăn và làm rối tung cả căn nhà lên vậy! Và con biết vị trí tuyệt vời nhất để chúng làm điều đó là ở đâu không? Chính là ở trong cơ thể của chúng ta đó.”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Nhưng bố nói chúng rất nhỏ cơ mà. Vậy làm sao để chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng sẽ không di chuyển từ người này sang người khác vậy ạ? Nếu chúng ta không thể nhìn thấy chúng, làm cách nào để chúng ta phòng ngừa chúng? Có điều gì khiến chúng sợ hãi không hả bố?” Olive hỏi.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Điều dễ dàng nhất là rửa tay. Con hãy rửa tay mỗi khi con ra ngoài, và hãy rửa tay thật kĩ càng. Việc rửa tay sẽ giúp con loại bỏ những vi khuẩn nằm trên tay mình. Để bố chỉ cho con cách rửa tay nhé?”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Olive vui vẻ đồng ý. Hai người cùng bước vào phòng tắm và bắt đầu rửa tay. Olive và bố rửa tay rất kĩ, không bỏ sót một phần nào của bàn tay cả, dĩ nhiên là với nhiều xà phòng rồi. Trong khi rửa tay, bố Olive bảo em hãy hát bài “Happy Birthday” hai lần.

“Đó là thời gian mà con nên dành cho một lần rửa tay”. Bố Olive giải thích.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Olive cười khúc khích. Thật vui sao khi vừa hát bài hát mình yêu thích, vừa rửa đôi bàn tay của mình!

“Sau rửa tay, thì còn điều gì chúng ta có thể làm không ạ?” Em hỏi bố.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Hãy thật có ý thức ở bất kì nơi đâu” Bố em nói. “Hãy thông báo nếu con cảm thấy không khỏe. Che miệng của con khi ho. Nếu con muốn hắt xì, hãy đảm bảo rằng con sẽ hắt xì vào khuỷu tay thay vì hắt xì vào bàn tay mình. Hãy cố gắng không chạm vào mắt, mũi hay miệng con quá nhiều. Những nơi đó là vị trí mà bè lũ vi khuẩn rất thích để tiến vào và sinh sản bên trong cơ thể chúng ta.”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Ôi, nhiều điều thật bố nhỉ?” Olive nói. “Vậy nhỡ mà nếu chúng ta làm tất cả những điều trên, lũ vi khuẩn đáng ghét kia vẫn chui được vào cơ thể của chúng ta thì sao hả bố?”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“May mắn là, chúng ta không luôn luôn bị bệnh như thế. Cơ thể chúng ta tồn tại một thứ gọi là hệmiễn dịch. Hệmiễn dịch này tồn tại để chống lại các loại vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Hệmiễn dịch giống như những siêu nhân vô hình bên trong cơ thể, và tin tốt là chúng ta có thể tăng cường sức mạnh cho anh chàng siêu nhân này bằng việc ăn những món ăn có lợi cho cơ thể, ngủ ngon, và tập thể dục đều đặn hàng ngày,” bố em giải thích.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

“Thêm nữa, nếu chúng ta có lỡ bị ốm, có rất nhiều người trên khắp thế giới đang giúp đỡ lẫn nhau để có thể khỏe mạnh hơn. Các bác sĩ, y tá và các bệnh viện đang làm việc rất chăm chỉ cùng nhau để tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất con ạ.”

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Olive rất vui vì em đã nói chuyện với bố. Em đã rất buồn bực khi trường học đóng cửa, nhưng giờ đây sau khi đã hiểu tại sao họ lại làm vậy, Olive không còn thấy sợ và lo lắng nữa. Em cũng vui vì biết rằng tất cả mọi người đang chung tay, hợp sức cùng nhau để đẩy lùi dịch bệnh, ngăn chặn không cho virus lây lan rộng, và đó cũng chính là điều em có thể làm được để góp phần vào cùng thế giới.

Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo: Olive ở nhà

Bố Olive vui vẻ nói: “Nào, cô gái. Cùng nhau làm những phép tính này nào! Đó là thứ duy nhất hiện tại chúng ta muốn được nhân lên ở đây, phải không?”

Và họ đã làm Toán, rất nhiều bài Toán! 

Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?

Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.

Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.

ĐÁNH GIÁ
4.9 / 5

Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!
Tư vấn 1:1 qua chat và video Zalo
Chat ngay!
- Chuyên gia hàng đầu về THAI GIÁO và GIÁO DỤC SỚM (không phải bác sĩ)
- Trực tiếp nghiên cứu và ứng dụng thai giáo, giáo dục sớm cho con trai nên các bài học có tính ứng dụng RẤT CAO, không lý thuyết hàn lâm
- CEO App Mamibabi
- Tác giả TOP sách thai giáo bán chạy tại TIKI: Rủ chồng thai giáo
- Chuyên gia Phát triển Ứng dụng cho Mẹ và bé được sử dụng bởi hàng triệu người
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Truyện Ehon - Truyện tranh thai giáo
KHO NỘI DUNG THAI GIÁO
BÀI MỚI ĐĂNG