Bé dự sinh 5/12/2023; tối qua 8/1/2024, bé được ăn đêm và thực hiện trình tự ngủ từ lúc 19h30 (sử dụng quấn bé; tiếng ồn trắng; chưa nằm cũi); (ban ngày 7:30 sáng đến 19:30 tuân thủ ăn chơi ngủ theo đúng lịch easy 3); mẹ quan sát mãi đến 0:00 vẫn không ngủ sâu được, trong thời gian đó mẹ ở bên trấn an, vỗ về, sử dụng ty giả, vẫn thấy con tỉnh, không ngủ sâu được, (từ trước đến giờ chưa thấy lạ như vậy); bỉm sạch, con không nóng lạnh quá, không khóc, ọ ẹ, vặn mình; ( lúc 0:00 mẹ thấy con cũng lim dim ngủ và miệng chóp chép, mẹ đưa tay vào miệng bé thì bé liếm tay mẹ, sau đó mẹ cho bé ty bình. Chuyên gia cho em hỏi đây có phải biểu hiện tuần khủng hoảng đầu tiên không ạ