XIN HÃY YÊU THƯƠNG CON
DÙ GÁI / TRAI
Hiện giờ mình chỉ cầu mong con mình sinh ra là một đứa bé khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Còn con trai hay con gái, mình đều yêu mến. Cho dù sinh 2 hay 3 đứa con gái mình cũng sẽ nghĩ vậy. Vì con đến bên mẹ là cái duyên tốt đẹp nhất.
Mình thấy Việt Nam mình còn rất trọng nam khinh nữ. Mà các mẹ có thấy vô lý không? Khi người mang nặng đẻ đau, duy trì sinh sản lại chính là phụ nữ.
Mong rằng không còn cảnh trọng nam khinh nữ nữa, những người con gái, những người phụ nữ Việt Nam sẽ sống trong công bằng và hạnh phúc!
Các mẹ ơi, nếu ai đã hoặc sắp sinh những nàng công chúa , XIN HÃY YÊU THƯƠNG VÀ BẢO VỆ CON ĐẾN CÙNG NHÉ, vì phụ nữ Việt Nam đã rất thiệt thòi rồi !!!