Trở lại bài đăng
Mai Mai
Mình đã vô tình nghe được câu chuyện của 1 chị là chị không còn trứng để làm ivf, và bs khuyên về tìm người thân cho trứng. Lúc đó, dù ko quen biết nhưng lòng mình xót xa thương chị lắm! Một người phụ nữ không thể có con, họ quý con đến chừng nào!
Rồi theo quan niệm là phải có con trai nối dõi. Thật là độc ác! Điều đó khiến biết bao câu chuyện thương tâm xảy ra. Thai nhi là nữ có thể sẽ bị phá bỏ, hoặc đẻ ra phải làm đủ mọi công việc để cung phụng cho anh em trai / chồng / ...
Bây giờ những người cùng họ với nhau thì rất là nhiều, tại sao lại giữ cái suy nghĩ lạc hậu như vậy!
Còn nhiều chuyện bất công khác mà chắc các mẹ đã từng biết, từng đọc báo ..,.

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm