Chuyên mục tâm sự.
Không biết có m nào giống e k. E sinh xong k vất vả như nhiều ng. Luôn có ông bà trông cháu hộ. Nhưng có lẽ chính vì thế mà đôi khi e cảm thấy k thoải mái. Chăm con ông bà cũng can thiệp, có những cái k hỏi ý kiến e đã làm cho cháu, nhiều cái còn chỉ muốn mình nghe theo. Đi ngủ bà nội lúc nào cũng ôm cháu, trong cữ bà ngủ cùng, giờ con 3 tháng rồi bà vẫn ngủ cùng và ôm cháu, ngủ trưa rồi ngủ tối lúc nào cũng vậy, nằm cùng giường mà bà cúe cho nó nằm xa e. Bà ở nhà suốt, có những hôm e chỉ bế con khi cho bú thôi ý_ lúc ý cảm giác như đứa con mình đẻ ra lại là con của ông bà vậy., có những hôm bà bận, e ở nhà vr con mà cứ muốn ôm nó mãi k thôi, Em luôn có cảm giác e bị giành mất con vậy, người mẹ nào cung muốn ôm hôn, gần gũi con chứ. Vẫn biết là ông bà đỡ đần là phải biết ơn, nhưng e chỉ sợ riết rồi con e nó chẳng cần e ý. giờ con e k khóc đêm nữa, chỉ dậy 1 lần bú, thay bỉm rồi ngủ, e chỉ muốn 2 mẹ con ngủ vr nhau thôi mà nói lại sợ bà giận. Nhiều khi nghĩ, ước gì mình tự bế bồng nó, có vất vả chân tay nhueng đầu óc mình thoải mái. buồn quá các m ạ 😑😑