Nguyễn Tú Anh VIP
Review đi đẻ bệnh viện Từ Dũ HCM
Sanh xong nằm ổ buồn quá, nên m kể về câu chuyện đi sanh của m cho cm nghe nhé.
M dự sanh 6/10, m theo khám bsi điệp ở q10, bác là bsi chuyên khoa 2, bác làm việc ở khoa sản A, m theo khám bác từ lúc bầu 18w, vì m ngại lên bv, chờ đợi lâu ơi là lâu. Lần sanh này của m là lần sanh mổ thứ 3, từ lúc bầu m lo lắng lắm vì bé t2 nhà m tháng 10 này mới đc 3t, chỉ sợ vết mổ có vđe thôi, rồi mọi chuyện cũng êm xuôi với m, bác điệp chỉ định cho m sanh nổ chủ động ở tuần thứ 39, nhưng đến khi thai m đc 38w2d, bác điệp kêu m nhập viện, vì bác thấy thai to, và vết mổ có khả năng nứt nếu để thai phát triển tiếp,
Vậy là ngày 25/9 m nhập viện theo yếu cầu của bác, nhưng bác dặn m k đc nói với bên khoa cc là bác bảo nhập viện, vì nếu nói vậy nta ktra k thấy gì lạ nta sẽ cho về, bác kêu m nói m bị gò nhiều, trằn bụng, khó chịu, 🙄 🙄
11h trưa m bắt xe từ đồng nai lên thẳng khoa cc, m gọi cho bác điệp thì bác k có trong bv, nên m từ đi khai thông tin với nhân viên khoa cc. vào đó m đưa hồ sơ khám thai, cmnd ra, và họ ktra h.á, rồi đưa cho m 1 tờ giấy để khai thông tin, xong xuôi họ kêu m đi vô trong phòng số 3 khoa cc để khám, vào đó bsi khám trong, và đo cơn gò, khoảng 1h chiều bác điệp tới bv, và bác ghé hỏi thăm m, sau đó bác ra bàn nhận bệnh nói họ cho m nhập viện, đến 14h thì hso nhập viện đc làm xong, m đi đóng 5tr để nhập viện. mỗi người đc phát 1 mã số nhập viện đeo tay, và đc hộ lý dẫn vào khoa sản A để tiếp tục hoàn thiện hso, khoảng thời gian từ lúc khai thông tin ở khoa cc đến khi vào khoa sản A thì người nhà k đc đi theo đâu ạ, vào đến sản A lại tiếp tục 1 số lượt khám và nghe tim thai, tới 15h sản A mới mở cửa cho người nhà vào, (bác điệp là người trực tiếp làm hso cho m, ) bác khám và nói ngày 26 sẽ cho m mổ, nhưng m nghe mấy chị nữ hộ sinh nc là ca của m do chưa đủ 39w nên bsi trưởng khoa k đồng ý cho mổ luôn, mà bắt đợi đủ 39w mới cho mổ, lúc nghe vậy thấy hoang mang lắm luôn, vì m chỉ mong đc mổ luôn để khỏi phải chờ đợi, m chỉ ăn bữa tối hôm 25, và nhịn từ 9h tối k dám ăn, sợ đc mổ lúc nào lại k biết nên k dám ăn, hsau bụng đói meo, chỉ dám uống 1 miếng nước lọc, sáng 26 bsi khám và vẫn nói là ca của m bác điệp chưa xin mổ đc, nên k biết tnao, ôi mẹ ơi, nghe mà hoang mang style ghê ak. Đến giờ đó còn chưa biết thì chết. Tầm 9h bác điệp tới ấn ấn chỗ vết mổ cũ của m hỏi đau k, m nói đau, thế là bác bảo thôi cho đi mổ k nó nứt ra mất. Thế là bác cầm hso của m đi xin, 1 lúc sau thấy 1 chị gọi m ra kí giấy mổ, mừng rơi nước mắt cm ạ😅😅. Kí giấy xong m đc chị đó đưa cho giấy đi đóng tạm ứng thêm 5tr, ca mổ của m là mổ dịch vụ, có vmc 2 lần, và m chọn bsi điệp.
Giá mổ dv là 3250k, mổ vmc 2l thêm 1tr, và 586k bộ đồ mặc khi vào mổ. Tổng chi phí ca mổ của m hết khoảng 4tr8. ( chọn mổ dv mà đk bsi mổ thì k bị mất thêm tiền đk na cm ơi)
Sau khi đóng tiền xong m đc chuyển sang phòng chờ mổ, m phải chờ tới 1h30 chiều 26 mới đc gọi đi mổ, đói bủn rủn hết người luôn, đi vào phòng thay đồ để cbi mổ mà chân m run bần bật, cái cảm giác run sợ khủng khiếp ( vì 2 lần trước m mổ khi đã có cơn chuyển dạ nên đc đặt lên xe và đẩy đi, lúc đó đang đau nên chả biết cảm giác tự thân bước đi mổ nó ntn) từng bước đi theo bsi tới phòng mổ, mà m cứ nghĩ mông lung, và cầu xin cho 2 mẹ con đc bình an, cánh cửa phòng mổ mở ra, 1 cảm giác ớn lạnh khắp người ập đến, nào máy móc, nào dao kéo, nhìn hãi vô cùng, chân run mà vẫn cứ bước đi, len lên bàn nằm và nhắm chặt mắt k dám nhìn , bsi bắt đầu gây tê tủy sống cho m, thuốc đi tới đâu là m cảm nhận đc tới đó, m nằm xuống và họ bắt đầu gắn các thiết bị lên người, chân m bắt đầu mất cảm giác và cứng đơ, sau đó bác điệp bước vào và ca mổ bắt đầu, dù k đau nhưng m vãn cảm nhận đc từng đường dao rạch trên bụng m, những tiếng ì èo khi cắt từng lớp da mà máu chảy ra nghe thấy sợ. Tới 14h45p m đc nghe tiếng con khóc, tự nhiên nước mắt chảy ra, vui vì con đã bình an đến với thế giới, họ lau chùi bé sơ qua sau đó đặt bé lên ngực m, đc 1 lúc thì bsi nói bé nhà m có nhịp thở k đều, nên họ lấy bé ra và mời bsi chuyên khoa ss sang khám. Tiếp sau đó là màn khâu 4-5 lớp của vết mổ, m nhắm mắt và nghỉ, 3h15 m đc chuyển về khoa hồi sức, m phải nằm đó tới 12h đêm mới đc gặp người nhà, sau khi hết thuốc tê là 1 loạt cơn đau ập tới, m bị lạnh dã man, cơ thể rung khinh khủng, 2 hàm răng cắn vào nhau, cảm tưởng như nếu có quả óc chó cho vào giữa 2 hàm răng lúc đó là cũng vỡ nát vỏ luôn ấy 🤣🤣🤣, ck m đi đk phòng dv khu H giá 600k/ phòng 2 người nhưng khi ra khỏi hồi sức m vẫn phải nằm hành lang từ đêm htr đến chiều hsau mới có phòng, hầu như ai cũng phải nằm hành lang cm ạ, bv quá tải, đông kinh khủng, phòng k bjo thấy trống. M nằm viện tới 29/9 là bsi cho xuất viện, tính cả ngày nhập viện tới khi ra viện có 4 ngày thôi. Tổng chi phí của m hết 11tr, m dùng bh trái tuyến nên chỉ đc giảm 2tr3, còn lại m đóng 8tr7. M viết hơi dài dòng nên cm chịu khó đọc nhé, chúc cm sắp sinh đc mẹ tròn con vuông na
#ỉn 26/9 ( 3,5kg) chào các mẹ nhé
4 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM