Nguyễn Kim VIP
REVIEW SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

Hôm nay e xin phép Chia sẻ trải nghiệm đẻ mổ lần 2 tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG hôm 3/9 vừa qua nha🥰 hơi dài nha mng
E sinh bé này là bé thứ 2 và mổ chủ động lúc hơn 38w 1 chút.
Cách bé đầu 22m.
Bé đầu e sinh ở Hồng Ngọc nên ít nhiều e cũng có sự so sánh của riêng mình

1️⃣ TRẢI NGHIỆM ĐI KHÁM VÀ CHỐT GÓI THAI SẢN THEO DÕI TỪ TUẦN 27
Khi bắt đầu biết có thai e đã tìm hiểu các viện tư để lựa chọn, Hồng Ngọc e đã sinh bé đầu rồi và giờ e muốn chọn 1 viện tư khác, giá thành hợp lý vì lần này e k có bảo hiểm bảo lãnh.
E đặc biệt gét viện công vì đi đẻ như đi hành xác mà nói thật cũng k rẻ chút nào.
Thu Cúc e đã có dịp trải nghiệm nằm sốt xuất huyết ở đó, cũng khá ưng nhưng khi nghe tổng đài tư vấn thì chs e lại k thích nữa.
Bv đa khoa Bảo Sơn thì cũng k đc đánh giá tốt lắm.
Tâm Anh với Vinmec thì xa nhà e quá mà giá cũng k rẻ khi tự chi trả.
Và lúc này có mẹ giới thiệu e Bv đa khoa Phương Đông.
E khá bất ngờ vì chưa nghe bao giờ nhưng qua tìm hiểu review thấy khá ok.
E quyết định đến khám tuần 12 xem cơ sở vật chất, bác sỹ ra sao.
Lúc đầu đến e hơi choáng vì viện có khuôn viên rất rộng rãi, thoáng mát, viện sạch đẹp, cở sở vật chất mới xịn xò ( bv mới mà ).
E khám bác sỹ Bạo và hôm đấy được chị sale xếp cho siêu âm bác Thuấn ( bthg bác ý k siêu âm bao giờ ).
Sau đó e được dẫn đi tham quan khoa sản.
Cảm nhận của e gói gọn là: ĐẸP-SẠCH SẼ -> sự lựa chọn sáng suốt trong mùa dịch Covid
Riêng ở Phương Đông ngoài tổng đài tư vấn thì có đội ngũ sale nữa.
E rất thích vì có người chăm sóc riêng cho mình.
Nên e chỉ làm việc đặt lịch khám qua sale thui ( ai có nhu cầu e sẽ tag chị sale nhé vì đăng lên sợ mng nói pr cho chị ý )
✖E được khuyến mại giảm 25% thì đẻ mổ lần 2 của e theo dõi từ 27w là 30tr375
Sau này có KM tốt hơn nhưng e mua từ trước rồi nên khá tiếc😭
Khi vào gói e cọc 5tr rồi đến 27w đi khám e thanh toán hết số tiền còn lại để kích hoạt gói
✖✖Viện hay có CTKM theo từng tháng, mng liên hệ với sale của viện sẽ được chăm sóc tốt hơn là gọi lên tổng đài.

2️⃣ KÍCH HOẠT GÓI THAI SẢN và TRẢI NGHIỆM ĐI KHÁM
Khi đến tuần 27 thì e chủ động liên hệ với chị sale để đặt lịch khám bác Bạo.
Và e quyết định theo bác ý luôn.
Thì cứ theo lịch hẹn mà đặt lịch khám thôi ah có thể xê dịch theo ngày trực của bác sỹ.
Đến các mốc ntn bác sỹ sẽ dặn mình.
Được xét nghiệm đường huyết, tiêm uốn ván, kiểm tra công thức máu, xn nước tiểu, siêu âm ( theo chỉ định của bác sỹ và trong gói của mình ).
Chẳng phải lo gì cả và cũng k phải lo việc đi làm hồ sơ sinh vì ở đây chỉ định hết cho mình rồi.
✖Chỉ có điều e chưa ưng lắm đó là ảnh in màu tại Phương Đông không được nét đẹp cho lắm.
Siêu âm thì rất rõ mà in ra thì k được vậy🤣
Đến 36w e có chủ động hỏi bác Bạo về việc e muốn mổ chủ động, hỏi bác ngày 3/9 bác rảnh ko?
Có lịch mổ trống lúc nào.
Thì chốt mổ ca đầu lúc 8h sáng ( giờ hành chính nhé ).
Và hoàn toàn free luôn🤣
Chứ ***Theo quy định chọn bác sỹ mổ 2tr, chọn giờ mổ 2tr ( giờ hành chính, còn ngoài giờ đắt hơn )

3️⃣ TRẢI NGHIỆM ĐI SINH TẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Do covid nên viện hạn chế người đưa đi sinh và chăm nên chỉ có chồng và mẹ đẻ đi cùng và khi chăm chỉ được 1 ng ở lại
Vào cổng viện rồi khai bao y tế xong cả gia đình đi thẳng lên tầng 7 khoa sản lúc 6h( có mặt trước 2h khi sinh ), rồi đi nộp hồ sơ của mẹ ( cmnd-thẻ bhyt, thẻ bh bảo lãnh nếu có, shk photo, hợp đồng thai sản ) là xong ( e k cần đóng tiền gì cả vì đã đóng hết lúc 27w rồi ).
Sau đó được dẫn đi thay váy(váy của Phương Đông rất thích luôn chất mềm mát dã man ý), đo Monitor với thụt.
Rồi 7r được đưa xuống tầng 5 để làm thủ thuật.
Trong lúc được dẫn xuống e có dặn điều dưỡng hay y tá gì đó (người dẫn e đi) là e muốn bà ngoại đón tay xong cho con được da kề da với bố do mẹ đẻ mổ k da kề da với con được ( con e được da kề da với bố suốt 2h liền )
Bước vào phòng mổ thực sự e hơi choáng ngợp, vì phòng đẹp siêu to luôn, k có cảm giác lạnh lẽo và sợ như phòng mổ bên Hồng Ngọc.
E k làm gói giảm đau sau sinh vì thấy bảo cứ cắm vào lưng mấy hôm liền rồi cũng k tốt nên e bảo thôi cố gắng vượt qua.
Có 1 điểm rất hay đó là Cái đèn chiếu sáng của bs lúc mổ giúp e nhìn đc 1 phần quá trình mổ🤣 khá là hay vì đoạn máu me e cũng nhắm mắt rồi😌
Lần trước đẻ k nhìn thấy gì k biết gì cứ hốt hốt, lần này ngó được tí tự dưng đỡ hốt hơn mà còn biết con mình ra đời ra sao, mẹ hi sinh vất vả ntn😩.
Vèo phát con ra đời e nhìn thấy bác sĩ cắt rốn cho con. Oe oe khóc. Xúc động ghê cơ.
Cảm thấy được thả lỏng, con an toàn rồi mà.
E mổ bác Bạo được bác khuyến mại bóc cho xíu mỡ bụng🤣 thấy bác tỉa tỉa tí mỡ hay ho ra phết.
Lúc này đội ngũ Media hoạt động thật lực, quay quay các kiểu, xong lúc bé ra gặp mẹ còn bảo mẹ thơm bé để chụp ảnh🤣 khổ đang rơm rớm nc mắt chứ ( video quay sẽ được trả sau 1 tháng thì phải nhưng e chs e lại có sau 1 tuần lun nè mà chưa down được về để show cho mng xem )
Sau khi khâu xong e được đẩy vào phòng theo dõi ( từ lúc 9h kém 15 đến hơn 12r có người xuống đón về phòng ).
Lần trước sau khi mổ xong e bị sốt rét, vậy mà lần này chỉ thấy ngứa ngứa thui, nên cũng đỡ mệt.
Đẩy về phòng đã thấy bà ngoại bế con rồi.
Lúc này được ăn 1 bát cháo bí đỏ thịt lợn thì phải ( hôm đầu viện sẽ tự chọn thực đơn cho mình ).
Eo ơi e đói dã man.
Mà lần này mổ xong e k thấy mệt với đau như lần đầu.
Thấy tỉnh táo lắm.
Đương nhiên vẫn nằm truyền bất động rồi.
Phó mặc con cho bà ngoại chăm thui chứ bố nó phải về chăm con chị ở nhà nữa.

4️⃣ TRẢI NGHIỆM NẰM VIỆN SAU SINH TẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Vì e mổ buổi sáng nên trưa đã được về phòng nằm, phòng e nằm trong gói nên là 2 giường/ phòng
E tính đổi qua phòng đơn nhưng cứ nằm thử xem sao đã.
Phòng đẹp nhưng cảm giác hơi chật chội do cách sắp xếp.
Tuy vậy do covid mỗi sản phụ được 1ng chăm và k cho ng lên thăm ( thay phiên chỉ 1 ng ) nên còn đỡ, chứ đông ng lên thăm thì phòng phải nói chật và sẽ cảm thấy bí.
Sản phụ sẽ có 2 bữa phụ và 2 bữa chính, e thấy đồ ăn khá là ngon, ăn ngon hơn e nằm bên Hồng Ngọc, e ăn khoẻ nên thấy k phải quá nhiều như các mẹ nói🤣
Mẹ e chỉ phải thuê giường nằm 1 tối thôi vì sản phụ nằm cùng phòng hôm sau ra viện rồi nên nhà e nằm luôn giường kia đỡ phải đổi qua phòng đơn😘
E thấy đây là điều khá dễ tính ở Phương Đông 😌 chứ các viện khác auto tính tiền.

5️⃣ THANH TOÁN
Chi tiết như ảnh đính kèm, e thấy Phương Đông làm bảng kê như thế này rất dễ nhìn.
1 like cho Phương Đông

6️⃣ LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI SINH
Ở viện có đầy đủ đồ nhưng với kinh nghiệm của e thì các mẹ vẫn nên chuẩn bị thêm:
- Bỉm cho e bé ( ở viện 4 ngày mà viện phát cho 5c/ ngày thui )
- Tầm ngày thứ 3,4 sản dịch đỡ hơn các mẹ k thích đóng bỉm có thể đóng bvs ( viện có luôn cái này các mẹ phải yêu cầu nhé )
- Chuẩn bị thêm nước rửa bình và cọ rửa cho sạch sẽ
- Khuyên các mẹ k nên chuẩn bị sữa thanh Meji vì sữa đấy pha nhiệt độ 70 xong làm nguội. 1 là k phải y tá/ điều dưỡng nào pha cũng chuẩn, 2 là con đang đói pha xong đợi nguội thì con khóc cháy nhà rồi. Nếu k muốn tốn tiền mua sữa vì k dùng hết có thể dùng sữa tại viện( Viện uống sữa Nan nhé ).
- Các mẹ muốn hút kích sữa thì nên tự mang máy hút đi vì máy ở viện e thấy cùi lắm. K có chế độ matxa nên hút khá là đau ( chị nằm cùng phòng e bảo thế ) và là máy hút đơn ( nhớ mang theo áo hút sữa rảnh tay )
Trên là trải nghiệm của e cũng như các điểm (+) khi sinh tại Phương Đông
Còn sau đây là 1 số điểm (-) nho nhỏ trong trải nghiệm của em chứ không chắc mẹ nào cũng gặp nhé ( viện nào cũng có điểm - nhưng những điểm trừ ở PĐ có thể chấp nhận được nhé )
✖Điều hoà phòng e khá là nóng, do e sinh mấy hôm trời nóng nữa nên phòng nóng lắm e phải bật cả quạt ( may phòng e có quạt ).
Có 1 trải nghiệm khá k vui là lúc chiều phòng nóng quá, con e nằm toát hết mồ hôi nên e có hỏi y tá/ điều dưỡng gì đó ( e k nhìn được tên ) là e muốn chỉnh điều hoà thấp xuống (tại cái chị nằm cùng bảo điều khiển k chỉnh được, ở đây mặc định 27-28 độ rồi, mà chồng e bấm chs lúc ý cũng k được).
Thì bạn kia vào chưa kiểm tra gì đã nói e thấy mát mà, bạn ý đứng ngay cửa điều hoà phả thẳng thì chả mát😤 xong xả cho e 1 tràng là đẻ xong nóng là đúng rồi bla bla, e bảo là con toát hết mồ hôi sợ ốm, thì bảo chị có biết trẻ em nằm nhiệt độ phòng 27-28 độ k?
E đang đau mà điên quá, e gắt lên bảo bạn đã xem phòng này giờ nhiệt độ bao nhiêu chưa?
Mẹ nóng thì ksao, con nóng ốm thì ai chịu trách nhiệm.
Bạn k xử lý được thì để nhà m tự xử lý.
Ấy vậy còn vặn e là gia đình định xử lý ntn bla bla.
Xong kêu để gọi bs nhi khoa ra kiểm tra. Mà phải 30-40p sau mới có bs vào hỏi.
Thì trong time đấy nhà e đã xử lý được cái điều hoà rồi.
Việc xử lý vấn đề của bạn này rất k chuyên nghiệp nên đây là điểm trừ đầu tiên
✖️✖️ Điểm trừ t2 vẫn liên quan đến y tá/ điều dưỡng.
Đó là ngày ra viện của e vào chủ nhật, viện không làm thanh toán với phụ sản có BHYT/BHBL thì chỉ cần đóng tạm ứng rồi về thôi viện hẹn quay lại thanh toán sau. Thì e có hỏi 1 chị y tá/điều dưỡng (đang ở trong phòng e) là e có cần qua phòng hành chính lấy giấy tờ gì để xuống đóng tạm ứng ko, thì chị ý bảo ko cần. Trên này k giữ giấy tờ gì của e nữa. E bảo bà ngoại xuống tầng 1 đóng thì bên dưới hỏi giấy tạm ứng ko có. Họ gọi lên khoa để xác nhận số tiền đóng rồi gửi giấy cho mẹ e để mẹ e nộp trên khoa sản.
Ấy vậy mà có 1 bà Y tá/Điều dưỡng quát mẹ e xơi xơi là ai cho phép đi đóng tiền, rồi thì biết bao nhiêu mà đóng, sao cứ phải sồn sồn lên thế.
E nghe mẹ e kể mà cũng tức.
Xong có 1 a bác sỹ bảo là có giấy tạm ứng đây rồi. Đóng 4tr. Bà kia mới im.
Qua 2 trải nghiệm không vui vẻ với y tá/ điều dưỡng thì e rút ra là hiện ở Phương Đông đội ngũ y tá/điều dưỡng chưa được chuyên nghiệp, quy trình không thống nhất.
Nhưng cũng thông cảm cho viện vì viện còn mới, sự thay đổi nhân sự nhiều dẫn đến những trải nghiệm ko vui kia.
Tuy vậy vẫn còn rất nhiều y tá/ điều dưỡng nhiệt tình 🥰🥰🥰
✖️✖️✖️ Điểm trừ thứ 3 đó là ít nhân sự, tắm bé chỉ có 1 người thì phải nên bé nhà e có lúc đợi khá lâu, rồi có lúc gọi hỗ trợ cũng ko đc nhanh lắm vì phòng trực có 2 bạn thui ( theo như e nghe ng khác nói lại ).
Điểm này chắc sẽ được khắc phục sớm khi viện đông hơn🤣🤣🤣
✖️✖️✖️✖️ Điểm thứ 4 đó là e thấy mấy hôm e nằm viện thì chs các bác sỹ đi khám buồng vào phòng e khá muộn, nên e cũng tiêm thuốc truyền muộn hơn, rồi thì dọn vệ sinh phòng cũng muộn.
Như e nằm Hồng Ngọc hay Thu Cúc e thấy sáng sớm ng đi dọn vệ sinh từ sớm trước khi bác sỹ đi buồng khám rồi.
Chắc đây cũng do ít nhân sự thôi.
Mấy điểm trừ này đều nho nhỏ nhưng đã review phải review cho hết các chị em nhỉ chứ thấy toàn khen lại hơi ảo quá.
✖️✖️✖️✖️✖️✖️ Điểm trừ thứ 5 đó là có những y tá/điều dưỡng pha sữa nhiệt độ k được chuẩn, ng này ng kia.
Các mẹ nhớ lưu ý nhé sữa khi nhận nhé ( riêng e thì sữa pha chuẩn nha chie có sane phụ nằm trước e dính thui )
P/s: À hôm e ra viện e cũng có chứng kiến mẹ bầu đẻ thường vào nằm cùng phòng với e.
Nghe qua chi phí các thứ e thấy đẻ thường vào đây quá hợp lý.
Chi phí từ tuần 38 ( đã tính khuyến mại ) thì same phụ sản Hà Nội mà đi đẻ sướng tểnh đời. Mà bên này BHYT lại còn được nhiều không tính trái tuyến hay cùng tuyến đâu.
Sinh lần 3 chắc e vẫn chọn Phương Đông lúc ý e tin các điểm trừ kia sẽ được khắc phục vì các lý do khách quan như viện mới, đội ngũ y tá/điều dưỡng chắc chắn chưa thể chuyên nghiệp như mấy viện chuyên về sản khác.

Riêng đội ngũ BÁC SỸ tại PHƯƠNG ĐÔNG thì e hoàn toàn tin tưởng🥰🥰🥰🥰

2 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM