Tâm sự đêm khuya
Thấy các mom. Lấy ck, ở chung với bme ck. Mỗi người mỗi cảnh. Nhất là trong giai đoạn bầu bí , hay tủi thân.
Minh thì mới cưới ck. Và mới coa bầu 3 tháng. Cũng ở chung với bme ck. Ck làm rẫy với bme lun. Nên không có lươg hàng tháng. Còb mình vì cưới cái bầu liền nên ở nhà vi vu trăng với mây 😀
_Mẹ ck các mom ntn mình k biết. Chứ mẹ ck mình thì cũng như mẹ đẻ v. Chẳng để ý ch gì. Cưới về tiền cưới của mình . Mình giữ. Thi thoảng lại cho tiền mua quần áo. Ăn uống. Mình nghén nên k ăn đx nhiều. Nhưng mẹ ck vẫn đi chợ mua đủ thứ . Ăn uống. Ga .điện đều là tiền mẹ ck chứ tụi mình k có phải lo.
_bố ck . Thì khỏi nói . K cằn nhằn. U55 r mà cứ cặm cụi làm. Dọn dẹp nhà cửa. Sân vườn. Mệt cũng k khó chịu vs ng trong gd . Bố năm bờ one. Hjhj
_ ck mình thì bằng tuổi. 2 đứa như 2 trẻ con. Lúc mày tao. Lúc vk ck. Lắm ch cũng điên lắm nhưng đc cái chăm vk. Làm đủ thứ trên đời cho vk ăn. Vk chỉ cần là có. Cãi nhau nhưng 5p sau kiếm ch chọc vk vui. K để lâu quá 1 ngày. Thôi cũng tạm.
_ mình thì nói như các mom là ăn bám. Còn với mình là đang làm sứ mệnh cao cả. Hahaa. Nghén ngẩm. Mệt mọi. Chịu đựng tất cả vì con. Nhưng mệt vãi. Vì ăn là ói. Nghén mùi. Kéo theo vc mình k làm gì từ nấu ăn đến rửa bát,lau nhà. Ck làm hết.
Nhưng mình thấy bt. Nhiều mon ngại minhg thấy lạ.
Đấy. Sơ qua về cdoi làm dâu của mình. Chia sẻ với nhiều mom. Trên đời này còn rất nhiều điều tốt. Hãy nghĩ tích cực các mom ạ.
Nhất là trong gd bầu bì. Nếu k có vc k có nghĩa là ăn bám. Chúng mình đều mang sứ mệnh rất đặc biệt.
Còn mom nào có sức khoẻ hơn để đi làm. Cũng cố gắng nghỉ ngơi. Giữ gìn sức khoẻ nạ
Với gia đình ck nào nghiệt ngã quá. K ở đc. Cứ xách váy ra riêng cho nhanh . Mình là mình sẽ làm vậy đấy.
Hjhj.
Chúc các mom có 1 thai kì khoẻ mạnh vui vẻ và yêu đời nhé