Trở lại bài đăng
Đào Thị Diễm Quỳnh VIP
Hiện tại thì mình cũng đc 80% như vậy. Cũng có người nói sống lâu mới biết đường dài, ở lâu mới biết lòng dạ con người. Cũng có người nói sống nay biết mai, ko hợp thì chia tay chứ có gì mà nặng nhẹ. Mình ko nói cưới lâu rồi, cũng chưa có bầu luôn, nhưng cũng có lúc tưởng như phải kết thúc hôn nhân. Trước cưới cũng từng mạnh miệng nói với những người đối diện với việc li hôn hay ko li hôn rằng sao phải abc, sao phải xyz, cứ giải thoát đi. Nhưng khi là người đối mặt đối diện với sự việc xảy ra mới biết việc li hôn ko chỉ đơn giản hết duyên, hết yêu, ra toà kí đơn đâu. Nên mới có câu sống vì chồng vì con và vì gia đình. Cuộc sống của mình ko phải lúc nào cũng theo lựa chọn của mình. Vậy nên bây giờ sống biết hôm nay, nhưng cũng lo liệu cho ngày sau mới tốt

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm