Huyen Vu VIP
NHẬT KÝ KỶ NIỆM BỐN NĂM NGÀY ĐI ĐẺ Ở TỪ DŨ 😊
Bây giờ thì em mới đẻ đứa thứ 2 xong ạ 😁
Chứ bây giờ mà kiu e nhớ lại đẻ đứa đầu sao thì em xin thua 😂
Đẻ xong não cá vàng xuất hiền liền luôn mấy mom ơi 😬
5h00: thức dậy chuẩn bị đi khám thai như thường lệ.
5h15p: ra khỏi nhà. Như mọi lần thì chồng hỏi hnay e ăn gì. Rồi trên đường mua xôi mặn mang lên bv để khi vừa xếp hàng vừa ăn.
6h05p: tới bv chạy vào xếp hàng trước để chồng đi kím chỗ gửi xe.
6h45p: lấy số xong. Hnay mừng vì lấy đc số nhỏ. Lên trên lầu ngồi đợi tới số làm thủ tục khám.
7h30: cuối cùng cũng đến số mình đến đưa sổ và lấy số khám để vào phòng bsi khám. Lại tiếp tục về chỗ đợi tới tên
8h15p: Vô khám như lần trước chưa có dấu hiệu gì hết. Bsi bảo : nở 1p, cho đi siêu âm, xét nghiệm nước tiểu, đo độ gò.
8h30 đến 9h: xuống đóng tiền xếp hàng nộp giấy các kiểu.
9h30: xong hết tất cả chỉ còn việc lâu nhất là ngồi chờ đến số để vào siêu âm. Chờ có 20 số nữa mới tới mình.
9h30 đến 10h45: trong khi ngồi chờ thì nào là uống sữa, ăn bánh, tám với mấy mẹ bầu xung quanh. Rồi chán chê đi qua siêu thị mua kem ăn vì lúc đó mình rất ghiền kem Milo nên lần nào đi khám cũng ăn.
11h: cuối cùng cũng tới lượt khám. Bsi siêu âm động mạch rốn các thứ rồi xong ra ngồi đợi kết quả. E bé đc 3250g. Tiếp tục về gặp bsi khám.
11h15p: về phòng gặp bsi phán cho câu : thiếu máu lên não nhập viện nha e. Nghe sợ sợ lại hỏi thì bsi giải thích: là e thiếu máu nuôi con, nếu h k sanh thì e bé sanh ra sẽ bị suy dinh dưỡng, mà e cũng đủ ngày rồi nên sanh thôi. Mấy cô kích cho sanh thường e đừng lo.
11h45p : làm thủ tục xong. Y tá phát cho sợi dây màu xanh xinh xắn trên đó có họ tên năm sinh, mã số nhập viện. Theo mấy cô đi qua khu sanh vào cái phòng mà người nhà đc vào thăm.
12h : vào tới phòng nhận giường của mình. Đang vui vì có mình mình 1 giường thôi thì bỗng xuất hiện 1 chị. Rồi xong chia đôi cơn mơ hahaa. Nằm trong đó tám chuyện, nhìn mấy chị còn lại đau mà quằn quại khóc lóc các kiểu thấy mà mình cũng run run sợ sợ.
Đến 16h : ăn ly súp cua trứng bách thảo chồng mua để lấy sức đẻ. Xong đóng tiền tạm ứng rồi đi đặt túi nước để cho nó nở tự nhiên để sanh thường. Ngay lúc này nhớ là uống nước lá tía tô để cho nó nở nhanh mà sanh lại ít đau nên nhờ nhỏ e nguyễn yến nó làm cho 2 chai siting mang vào. Mùi nước thì xông lên mũi rất khó chịu mà thôi lỡ rồi nên mắt nhắm uống cũng gần hết chai.
18h : bắt đầu ngấm ngấm cái đau rồi. Cứ 15p nó lại đau 1 cơn. Nằm nắm tay chồng cắn như chó vậy đó. Chồng còn hỏi: đau lắm hả e. Cắn tay a đi nè. Vuốt tóc các kiểu.( lần đầu thấy ảnh tốt đến vậy haha ).
20h15p: bsi khám nở 4p lên phòng sanh nha. Nghe mừng mừng nên thu xếp đồ lẹ lắm.
20h45p: lên tới phòng ghi giấy sanh dv. Rồi lại khám lần nữa. Nở 4p rưỡi. Vào đo độ gò đi e.
21h15: vừa leo lên giường đang loay hoay với máy gò với thay quần do lúc nào máu chảy nhìu rồi. Chưa kịp thay thì bsi lại tới khám. Nở 5p hơn rồi đưa vô phòng sanh. Loay hoay tiếp. Nằm chưa nóng đít lại đi 😂. Lếch xuống xe đẩy lại ngồi đợi mấy chị đẩy vào.
21h30: Ngồi đợi k biết lâu k mà do đau nên thấy sao thời gian qua chậm thế k biết. Lúc này ngồi trên xe đợi là bắt đầu mún đứng lên chạy vòng vòng rồi. Đau qá mạ ơiii 😭
22h: lên bàn sanh. Mấy chị lại khám tiếp đặt máy đo độ gò tiếp. Hỡi ôi lúc này thì thấm đau rồi. Mà lại k có ai bên cạnh hết nên đàn câm nín chịu đau.
Lúc này là hết biết mấy h rồi. Nằm trong phòng thì có 2 giường. Nhìn chị bên kia còn quằn quại hơn mình. Thì tý bsi vô trợ sanh cho chị ấy. Lấy 2 cây inox đưa vô kẹp đầu e bé lôi ra. Mình nằm bên đây nhìn mà cứ nghĩ là sanh e bé vậy hả trời nằm run trym cmnl.
Nằm cắn ra chịu đựng thì cái gì tới cũng tới. Cơn đau bắt đầu dồn dập. Nằm kiu chị ơi e đau quá. Thì đc chị hộ sanh bảo e chích k đau đi là hết đau. Trước khi sanh cũng đc tư vấn ít chích cũng đau nên ráng chịu tý đi vừa k hại mà còn lại đỡ tốn trịu mấy. Nên tl với chỉ là e k chích đâu. Chỉ bảo k chích thì chịu đau đi e. Nhưng mà e đau quá chị ơi. Chưa h e k chích chị biết sao. Cứ thế mà nằm nói với chị ấy. Tý chị ấy lại biến đâu mất tiu.
Lại đau tiếp đau tiếp đến khi chịu hết nổi mới la lên chị ơi e mắc rặn. Chị ấy chạy tới bảo: rặn đi e rặn đi. Ráng rặn đi e xương chậu to thế này mà đầu e bé ra tới rồi nè e đưa tay rờ nè rặn đi e. Tý hồi bsi tới rồi rặn tiếp đi. Được lúc thì thôi thở bằng miệng đừng rặn nữa. Rạch cái nhấn lôi e bé ra. Con gì đây e. Con gái. Ôi cuối cùng thì ẽm cũng ra. Mình vừa khóc vừa cười cảm giác hạnh phúc khó tả. Hộ sanh bảo e bé 3kg sanh lúc 23h15p nha e.
Nằm đợi bsi khâu rồi hộ lý đẩy ra thì vừa đẩy chỉ vừa nói sao chồng e trẻ vậy, chạy lăn săn nãy giờ. Ra gặp ãnh là thấy vui rồi. Hạnh phúc là khi mẹ tròn con vuông. Mới đó mà 1 năm rồi nhanh quá các mẹ ạ.
HAPPY BRITHDAY TO MY DAUGHTER ❤️
25-08-2017

1 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM