Yumi Yumi VIP
Dự sinh 3/9 vậy mà 23/8 em đã ra với mẹ. Nhập viện Từ Dũ lúc16h30 22/8 vỡ ối không đau bụng mà đau lưng. Chờ ctc nở nhưng không nở.Bác sĩ chích kháng sinh chống nhiễm trùng bé. Đặt máy + truyền thuốc dục sinh không thành. Chuyển qua tim mềm ctc cũng không thành. Bác sĩ chọc ối chờ ctc nở nhưng vẫn 2phân. Cuối cùng đem đi mổ.😅Mình ăn trọn combo đau lưng đau bụng đẻ và đau mổ. Mặc dù mình đã sanh 1 lần sanh thường và biết cái cảm giác đó.Giờ thì biết thêm cảm giác mổ💉🔪✂️Ban đầu chọn sanh thường không dịch vụ. Vì tất cả y bác sĩ nữ hộ sinh mình thấy rất chuyên nghiệp và là bệnh viện lớn. Sinh mổ thì không dịch vụ nhưng mình gặp đội ngũ y bác sĩ tận tình nói chuyện nhỏ nhẹ, mình được nghe nhạc trong lúc mổ🎶🎶Mổ nhanh gọn lẹ không đau cảm giác mình như khúc gỗ 😁Sanh xong thì nói tóm lại sanh thường hay sanh mổ đều đau như nhau, nhưng cái đau trước cái đau sau.Đặc biệt từ bác sĩ, y tá hộ sinh và các cô dọn dẹp vệ sinh đều rất ok. Mình chưa xuất viện nên chưa biết chi phí bao nhiêu.Có bhyt trái tuyến mổ thường không dịch vụ nằm phòng 600 khu N....Sau cùng mình chúc các mom sanh sau được mẹ tròn con vuông

Lưu lại

Ngô Thị Hồng Đào
thành tâm xin vía chuyển dạ của mom ạ
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
Tìm kiếm