Chào cả nhà, mình đã hạ sinh thành công chuột đực ở tuần 38w5d ( mình phát hiện tđtk tuần 28 và kiểm soát đường bằng chế độ ăn tới lúc sanh). Chuột con 3820g ( siêu âm 3kg5 🤣), mình sanh thường vì bs thấy khung xương chậu rộng nên để mình cố rặn. Lúc nhập viện mở 2 phân, tới xuống phòng sanh mở luôn 8 phân ( từ 8h-10h tối), không kịp gây tê màng cứng. Ui giời ơi ta nói lúc rặn và rạch tầng sinh môn nó thốnnn. Lúc may còn thốn hơn. Rặn quá lòi cả búi trĩ bây giờ đau quá trời đau, ngồi k đc mà nằm củng k yên 😞. Nhưng trộm vía con khoẻ mạnh, test đường ok, bú mẹ tốt.
Các mom TĐKT đừng lo lắng nhen. Vẫn có thể sinh thường và bé khoẻ mạnh nè ❤️