Góc nhỏ: CHUYỂN DẠ NHANH VÀ DỄ ĐẺ
“Cám ơn anh thật nhiều” là câu em muốn nói đầu tiên và duy nhất giành cho anh lúc này - bác sỹ Nguyễn Trung Đạo.
Biết anh trong team PS vì được qá nhiều các mẹ review chia sẻ trải nghiệm thực tế - đó là lý do vì sao em ghi nhớ cái tên Bsy Đạo (dù chưa từng gặp, liên hệ hay thăm khám anh từ trc đó). Bản thân em là 1 người có tiền sử thai kỳ rất nặng nề, nên tâm trạng luôn bất ổn và lo hãi cho thai kỳ lần này.
Em vẫn nhớ như in hôm em gọi đt cho anh lần đầu khi em vừa thăm khám ở toà B của viện xong. Khi chia sẻ với anh qua đt về tiền sử, về những lo lắng và sợ hãi lần này (thai đc 36w). Anh bảo: “em còn trong viện thì lên gặp anh ở phòng này nhé, lên luôn vì 10 phút nữa anh bận ca mổ rồi”. Cứ thế rồi cứ thế, được anh theo dõi, thăm khám và tư vấn cho em, đc trấn an về tinh thần. Rồi đến 1 ngày, khi thai đc 38w em liên tục xin anh đc mổ chủ động để lấy thai (vì em sợ lặp lại tiền sử cũ), anh vừa ừ, vừa động viên để em ytam rằng: có anh theo dõi cho em rồi, cứ thoải mái lên em nhé. Anh sẽ luôn có phương án dự phòng tốt nhất cho em!
Chiều thứ Năm, ngày 25/6/2020 đến anh thăm khám định kỳ, em vẫn khăng khăng xin mổ lấy con sớm để phòng những biến cố xảy ra với con, dù phương pháp lựa chọn mổ lấy thai chỉ là phương án cuối cùng khi ko thể sinh thường đc, dù có đau, có khó nhọc có nguy hiểm thế nào em vẫn chịu đựng đc...miễn sao con an toàn. Anh vẫn ừ, vẫn động viên... đang siêu âm chuẩn đoán qa hình ảnh, anh bảo hình như có dấu hiệu chuyển dạ rồi, để anh khám trong cụ thể xem thế nào! Đúng như chuẩn đoán trên sâ, tử cung đã mở đc hơn 1 phân, anh bảo rằng: chuyển dạ rồi nhé, đẻ thường dễ và nhanh thôi, ko mổ miếc gì cả, giờ về nhà chuẩn bị ăn uống, tắm giặt sạch sẽ rồi nhập viện luôn, trước 12h đêm nay sẽ đẻ thôi. Lúc nào vào viện gọi đt cho anh luôn, anh sẽ đến và theo dõi luôn đến lúc sinh (lúc này là 17h chiều).
Tối cả nhà xách làn vào viện làm thủ tục xong xuôi là 21h30 tại khoa A2, tử cung mở đc 3p. Chưa có cơn đau nào cả, mẹ cháu đc đưa vào phòng đẻ để chạy máy theo dõi thai. Từ 21h30 đến khoảng hơn 23h30 tử cung liên tục mở đc 5p, 6p, rồi 8p...mở rất nhanh mà ko hề đau đớn gì cả, cảm giác thật thoải mái dễ chịu, đến lúc ctc mở gần như hoàn toàn thì mẹ cháu mới bắt đầu có cơn đau nhẹ và buồn rặn. Lúc này bác Đạo trực tiếp đỡ cho mẹ con cháu và cùng với sự hỗ trợ của ekip hôm đó, mẹ cháu đã vượt cạn thành công, chỉ cần 3 hơi dài và 1 hơi ngắn là cháu đã ra kề bên mẹ rồi. Đúng như dự đoán của bác: đẻ trc 12h nhé.
Cháu chào đời lúc 23h58’ thứ Năm ngày 25/6/2020. Sau hơn 9 năm muộn màng, giờ mẹ con cháu được đón thêm niềm hạnh phúc to lớn nữa!
Dù ko được gặp và biết bác sớm hơn, ko đc bác theo dõi thai kỳ từ những ngày đầu, nhưng với em sự lựa chọn ĐÚNG NGƯỜI - ĐÚNG THỜI ĐIỂM đều là nhờ vào chữ DUYÊN !
Cám ơn bác thật nhiều! Một người anh, một người bác sỹ giỏi có tâm và có tầm! Chúc anh nhiều sức khoẻ, công tác thật vững mạnh, luôn là lựa chọn tin tưởng của tất cả mọi người.
Cám ơn toàn bộ ekip buổi trực hôm đó, dù em lựa chọn sinh khu thường nhưng mọi người rất nhiệt tình, qtam, hỗ trợ và trò chuyện với em rất nhiều để bớt đi căng thẳng, em xin chân thành cảm ơn ekip ngày 25/6/2020 ạ.
Mẹ cháu xin dừng viết ở đây, chúc tất cả các mẹ có 1 thai kỳ khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc 💐