Look In VIP
Hôm nay khoẻ
Em xin kể hành trình đi sinh của em tại Từ Dũ
Tối 26 em nằm ngủ chung với ck và bà ngoại ung dung vui lắm 38tuần 5ngày khoẻ lắm chưa thấy động tỉnh gì
Nằm bên ck mình còn bảo ck : Ck mai mua gà về nấu cháo gà ăn nha ck vk thèm hiii !Đến khuya không biết sao hôm nay con đập mạnh quá tứ tung mới gọi ck:ôm vk bụng đi coi con nó đạp kìa ck lúc đó thấy hạnh phúc lắm luôn
Ngủ mãi mê đến 6g kém mình la hét lên:Má ơi nước chảy
Ck bật dậy từ từ em em cứ từ từ nằm đó
Má dậy chuẩn bị đồ ,ck vội đặt xe cũng ngay ngày 27 taxi chạy rồi
Vô tới bệnh viện chỉ đươc 1người nhà vô với mình làm thủ tục
Ck mình theo ,Má đành ở ngoài ngồi chờ😞
Làm xong giấy tờ thủ tục mình bị cách ly với người thân nằm trong phòng chờ với bao nhiêu mẹ bầu khác ,đến trưa được gặp ck 15p đem cơm cho mình ăn lúc đó mình vẫn bình thường không có dấu hiệu gì hết lại tiếp tục vô nằm phòng chờ tới 4g chiều được ra gặp người nhà ăn tối Má mình hỏi không đau bụng hả con mình còn trả lời con ko đau vẫn tươi vui lắm trong khi bao nhiêu người nằm quanh mình đau khóc la 😰
Đến 6g tối ...bắt đầu bác sĩ gọi tên và bắt đầu truyền kích dục sinh ,kèm theo đo tim thai nhi
Nằm truyền tới 7g30 hơi râm râm rồi nha vẫn chiu được ,lúc đó nhìn đồng hồ hoài thui xung quanh nghe toàn tiếng la "đau quá ,đau quá" thấy bắt đầu sợ sợ rồi 😭
8g 30 cơn đau từ từ dồn dập lần cố gắng không sao chịu đựng đươc không được la sẽ mất sức (nghe mấy chị sinh trước đau quá cố gắng chịu đựng có sức rặn đẻ)
Huuuhuhu đau quá giờ sao hix tới 11g ,12g đêm đau quá mình la làng lên hét lên đủ kểu (bác sĩ ơi cứu con...bác sĩ ơi có thuốc nào không đau không chích cho con ...bác sĩ mỗ cho con đi không con chết mất ...Chị nằm kế bên ơi cứu em với ...Má ơi...Ck ơi huhuhu)Chả ai đếm sĩa gì tới mình một mình chống chọi không một người thân bên cạnh
Đau lắm muốn tháo hết kim tiêm ,máy móc gắn trên người bỏ chạy nhưng thương con nghĩ tới con cố gắng chịu đau đạp tứ tung giường gối thân xác hoan toàn vừa đói vừa khát từ 6g tối đến 2g sáng ngày 28-4 -2020 chắc thấy mình la to nhất trong phòng chờ đó nên có 1cô y tá tới đưa mình đi lúc đó nở có 3phân thui
Đưa tới phòng tiêm muỗi thuốc sinh không đau mình như sống lại
Tiêm xong được chuyển tới phòng nằm chờ sinh nằm tiếp nằm 30p sau lại đau quá kêu bác sĩ thế là cho giảm đau mạnh thêm lúc giờ không còn cảm giác đau nữa nhưng 2chân em bị tê liệt không cử động được nữa mọi hoạt động điều có y tá trợ giúp
Đến 3g mấy sáng nở 8p chuyển đến phòng sinh
Vẫn nằm đó cô y tá nói đợi khi nào chân có cảm giác mới có sức rặn 30p có cô y tá kêu mình rặn mình rặn hoài rặn hoài ko được mình kêu lên bác sĩ ơi con thở không được nữa cô y tá vội cho mình thở trong bình oxy
Rồi Mình khóc mình nói:tại bao sao nhiêu người điều có bác sĩ đỡ đẻ còn em thì không có ai có một cô y tá sai em dám đẻ lúc đó sợ lắm rặn lâu vậy con chưa ra không biết con có bị sao không vẫn trấn an :con ơi giờ 2mẹ con mình cố gắng thôi không ai giúp mình nữa😭😭
Thế là bác sĩ cũng xuất hiện em rặn mấy phát là con cũng ra với Mẹ 5g 40p ngày 28-4
Ông bác sĩ nhìn lên cái bình truyền dục sinh hoản hồn trời cô này từ 18g hôm qua tới giờ luôn hả😫
P/s :từ lúc có bầu em khám bệnh viện mỹ đức
Xong nghe bạn bè giới thiệu Bác sĨ Nguyễn Mai Hạnh làm bệnh viện từ dũ thế là 3thámg cuối chuyển qua bs hạnh để được cô đỡ đẽ
Ai ngờ bị cô bỏ rơi dt không bắt máy cũng không nhờ người đỡ đẻ cho mình nên mẹ con em bị bỏ rơi mình đau gần 10tiếng đồng hồ sợ qa các mẹ ơi 😰
Em sinh được nay nữa 17 ngày rồi trộm vía con trai 3kg1
2đồng tiền
2đồng điếu
Môi trái tim
Ngoan thương lắm

Lưu lại

Trần Thiên Kim
Mom giỏi quá chúc mừng mom nhé.Cho mình xin vía chim non bỏ bụng nhé ❤️
Nguyễn Thị Thanh
Chúc mừng mom, xia vía 2 đống tiền, môi trái t cho bé đậu trong bụng minhg nha
Hồng hạnh VIP
Cho mình xin vía môi trái tim và má lúm xinh bỏ bụng ạ
Nguyễn thị kim Huệ
Chúc mẹ con mom khỏe mạnh na. Cho mình xin giá môi trái tim và má núm đồng tiền bỏ bụng ạ
Mẹ Gấu
Trộm vía con cho gấu nhà mình nhé
Đặng thị kim ngân
Cho mình trộm vía môi trái tim má lúm đồng tiền bỏ bụng ạ
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
Tìm kiếm