Nguyễn Thị Tuyết
Có mom nào sanh ở bv tư dũ ko ạ? Cho e xin review với ạ

Lưu lại

Thu Luyen VIP

review bệnh viện Từ Dũ. # sanh thường. Mình vừa sinh tại nơi này xong, chắc mai đủ 3 ngày là được về. Mình theo khám bvtd từ khi thai được 10w5d. Sau... - Mamibabi - Thai giáo và Yoga mẹ bầu đơn giản nhất

review bệnh viện Từ Dũ. # sanh thường. Mình vừa sinh tại nơi này xong, chắc mai đủ 3 ngày là được về. Mình theo khám bvtd từ khi thai được 10w5d. Sau đó cứ theo lịch của bv yêu cầu là mình đi tái khám. Bình thường 1 th/ lần, sau là 2w/ lần, gần sinh là 5 ngày, rồi 3 ngày. Từ tuần 37, bs nói con mình hơi nhỏ, nhưng mình không lo lắng nhiều, vì mình tin con người có số, có duyên. Mình về vẫn ăn uống, ngủ nghỉ bình thường, tâm trạng thoải mái, không áp lực, lo lắng. Tới 39w5d mình đi tái khám, bs khám nói nở 1 phân nhưng ctc của mình dày nên chưa sanh đâu ( nếu 41w ko chuyển dạ thì mới cho nhập viện), tiếp là xét nghiệm nước tiểu và siêu âm vẫn thai nhỏ, còn lại ổn. Xong 2 cái trên, mình phải tới đo tim thai vs cơn gò tử cung, đo 3 lần bs mới chịu, sau khi xem kết quả, bs phán " nhập viện". Nghe xong mình hơi choáng( tại đang tính về ăn uống, chuẩn bị đồ đã rồi mới đi sanh). Sau khi làm thủ tục nhập viện ( luôn mang cmnd, hộ khẩu, thẻ bhyt nếu có), mình được đưa qua khu sản A lúc đó tầm hơn 1g. Tiếp, họ bắt lấy máu làm xét nghiệm HIV( 3 tháng là hết hiệu lực, nên họ bắt làm lại). Sau đó về phòng chờ sanh, đúng là rất đông 2 người/ giường, 3 người 2 giường cũng có, nhưng mà có số cả, mình được 1 mình/ giường...tại có người họ chuyển đi. Tại phòng này thì được đưa đi khám trong xem tiến triển ra sao, đo nhiệt độ, huyết áp thôi, tạm ứng 5 triệu. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, bs thăm khám và đưa ra chỉ định, mình được đi đặt bóng nước, đặt vào âm đạo ấy, khá đau nha. Sau đó về phòng nằm nghỉ, má ơi, từng cơn gò 1 xuất hiện, hít đều, thở sâu, uống 2 viên kháng sinh lúc sáng là mình nằm tại chỗ ói luôn, không ngồi dậy nổi. Được 1 lúc thì quá đau, mình chịu không nổi, rên lên, bs tới khám trong nở 3 phân rồi, chuyển phòng. Mình được hưởng dẫn lên khu vực tiếp theo( tất cả đồ đạc, áo ngực luôn nha đưa người nhà giữ hết, không được mang theo bất kì thứ gì. Qua phòng tiếp nhận bệnh, thay đồ, mang dép họ phát, ngồi chờ bs khám trong, ra khai giấy tờ, sinh thường hay sinh dịch vụ, có tiêm thuốc sanh không đau không. Mình chọn sanh thường và chọn tiêm sanh không đau. Sau khi xong, được phát 1 túi gồm 1 bịch tã mama vs 1 bịch quần lót giấy, 1 ít khăn giấy ăn. Tiếp qua phòng nằm đo tim thai vs cơn gò tử cung, đo huyết áp, nhiệt độ, bs khám kêu mình nở gần 4 phân rồi, chuẩn bị tiêm thuốc dục sanh để cho đi đẻ nhé. Mình đã từng nghe về thuốc đó và mình biết khả năng là mình chịu không nổi. Mình nói mình có u xơ tử cung nằm ở đáy tử cung, mình xin chuyển qua sinh mổ. Bs phán không phải ai bị u xơ tử cung cũng sinh mổ, tùy theo tình trạng bệnh, bs đã đưa ra chỉ định. Hjx, chấp nhận chứ sao giờ....uống 2 viên kháng sinh, tới giờ cực hình, lúc đầu mình cũng ráng chịu đựng, hít sâu thở ra....được 1 lúc mình hít thở cắn cả tay mà không chịu nổi, chống 2 chân lên cho đỡ đau, cắn nát tay mà chịu không thấu... mình rên lên từng hồi, vẫn cố thở rít lên...tay chân của mình tê liệt, run lên từng hồi..thét lên " cứu", bs chạy lại khám, mình kêu nó ra rồi, lúc này bs khám và phán " cái này rặn cái là đẻ luôn, chứ không kịp tiêm thuốc không đau nữa rồi". Lập tức, được đẩy đi phòng sanh. Qua đến đây, được hướng dẫn gác chân lên, rồi nó đau tiếp, hướng dẫn rặn, thề luôn ở nhà có xem trên mạng, tham khảo đủ cả mà vô thực tế làm không được...mãi sau mới hiểu ra và làm được( hít 1 hơi dài ngậm chặt miệng đưa hơi xuống bụng rặn nó ra, hết hơi này đến hơi kia, không được thở bằng miệng nhé). Em ra nhẹ cả người, họ may tầng sinh môn, đau không còn cảm giác gì nữa. ( tập 2 viết sau nha....mệt quá rồi). Tập 2 nè :. Sau khi bé được sinh ra, bs hỏi mình giới tính, nói cho mình thời gian, sau đó hỏi đi hỏi lại mấy lần. Bs lau sơ người cho bé, rồi đặt bé da kề da với mình, tiến hành cắt rốn cho bé, dùng bút lông ghi tên của mẹ lên người, sau đó bs tiến hành khâu tầng sinh môn, vệ sinh sạch sẽ cho mình. Tiếp mình được đưa về phòng, lúc này bé vẫn da kề da vs mình, bé được mặc 1cái áo, 1 cái mũ, 1 cái khăn lông ( bé gái màu hồng, bé trai màu xanh), chị hộ lý hô người nhà sản phụ đâu, mình lúc này mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ dùng tai để nghe. Sau đó mình được đưa vô 1 phòng có các mom vừa sinh ra cũng nằm ở đây, tại đây người nhà mình cho mình ăn cháo trắng... nhờ ăn vào mà khi hộ lý đo huyết áp cho mình kêu tốt, rồi tháo chiếc kim ở tay mình ra ( má ơi mở mắt ráng nhìn nó dài và toàn máu... ghê thật). Hộ lý sẽ làm vệ sinh và kiểm tra lại vết may, sau đó bé nào chưa cân thì sẽ được cân, đo rồi chích 1 mũi vitamin K. Sau một lúc, mình được đẩy về khu vực phòng thường. Người nhà mình đi theo vô phòng trực đăng ký phòng 200k/ ngày có quạt, máy lạnh luôn. Mình nằm lầu 2 khu G. Về phòng thì hàng ngày sẽ được uống thuốc kháng sinh với viên sắt. Em bé thì qua ngày thứ 2 mới được đi tắm, chích ngừa lao, xỏ lỗ tai,... ngày thứ 3 thì mẹ con mình được về nhà nè. Tạm ứng 5 triệu, bhyte trả gần 1 triệu, bệnh viện trả lại 3,1 triệu. Nói tóm lại, mình viết bài viết này với mục đích: 1. Mong các m có gắng để ctc nở tự nhiên để không bị kích sinh như mình, vì thực sự rất đau. 2. Không cần phải chi phí quá nhiều vào việc chọn bs riêng, nữ hộ sinh đỡ cho mình tên Vân.. mình không nhìn rõ được họ tên của cô, do mệt quá, nhưng nghe giọng khá trẻ, thân thiện và có tâm. Bs may cho mình tên gì thì do bs làm việc mình không cúi xuống xem được. Thuận theo tự nhiên, con người có số. Dù bs có giỏi thế nào, thì hành trình đau đẻ nở 1 phân tới 10 phân là do 1 mình bản thân mình chịu đựng hết. Bs có thể nhẹ nhàng, may cho bạn đẹp.. nhưng dùng sức rặn ra thiên thần là do bạn. 3. Dù hành trình đau đẻ rất khủng khiếp, nhưng để mang con đến vs cuộc sống này thì không gì hạnh phúc bằng. Đừng ai vì đọc thấy sợ đau mà không đẻ, sợ đẻ nhé. Đi sinh nhớ nói người nhà mang theo chăn, gối mà dùng. Cuối cùng, chúc mọi người thuận lợi mang thai và vượt cạn thành công. Ai cần thông tin gì thêm có thể ib cho mình, biết gì mình trả lời nấy nhé. Yêu những thiên thần của chúng ta.
Giang Jerry VIP

HÀNH TRÌNH ĐI ĐẺ MÙA CORONA [Bài viết mang tinh chất chia sẻ cho các chị em đang mang bầu, có khả năng phải đẻ mổ và đặc biệt là chọn... - Mamibabi - Thai giáo và Yoga mẹ bầu đơn giản nhất

HÀNH TRÌNH ĐI ĐẺ MÙA CORONA [Bài viết mang tinh chất chia sẻ cho các chị em đang mang bầu, có khả năng phải đẻ mổ và đặc biệt là chọn đẻ ở Bệnh viện Từ Dũ như mẹ Tom. Đồng thời, hi vọng các ông bố tương lai cũng sẽ hiểu, thương hơn những gì vk mình đã trải qua để tránh những câu nói chẳng hạn như “người ta đẻ ào ào 2-3 lần có sao đâu hay đẻ mổ có đau đâu mà rên,...” 😞 ] Hành trình bắt đầu từ tuần 36, mẹ Tom nghỉ làm ở nhà chờ đẻ, lúc đi làm hay có thói quen uống nhiều nước nên không sao vừa nghỉ làm ở nhà thì bị thiếu ối (hoang mang lần 1), bác sĩ khuyên về uống sữa tươi không đường cho lên ối, mẹ Tom uống cũng tích cực lắm sau 1 tuần tái khám, ối không thấy tăng nhưng em Tom từ 3kg tăng lên 3,5kg =))))))))) (Hoang mang lần 2), đọc trên mạng có nhiều người 3,9-4kg vẫn đẻ thưởng được nên cũng hi vọng là mình vẫn đẻ thường được. Tới tuần 39, được đà, Tom lên kg không kiểm soát và chạm mốc 3,9 kg, bs bảo số kg này khả năng đẻ thường dễ bị rủi ro nên khuyên đẻ mổ, mà ở Từ Dũ phải đủ 4kg trở lên mới được đăng ký mổ nên cho về 2 ngày sau tái khám. Trộm vía, Tom cũng hợp tác, 2 ngày tái khám em lên 4kg nên bs hỏi mai bác có lịch trống mẹ muốn mổ luôn hông, hông biết lúc này mình có suy nghĩ đủ kỹ trước hay không mà book lịch luôn, tối về nghĩ lại mới thấy bắt đầu hơi sợ mà lỡ rồi chơi luôn :v :v Sáng hôm 28/03, 5h sáng cả nhà dậy, chuẩn bị đồ đạc bắt xe lên thẳng Từ Dũ lúc 7h. Mùa dịch nên tới phòng cấp cứu có mình bầu được vào còn người nhà ngồi chờ ở ngoài. Công nhận lúc đó không biết ăn trúng gì mà ung dung dễ sợ, vào một mình mang bụng bầu đi làm thủ tục giấy tờ nhập viện, đi khám tử cung, tim thai, lấy máu xét nghiệm các kiểu sau đó vào phòng chờ được mổ. Đã phải nhịn đói từ 12h đêm hôm trước (mổ thì phải nhịn ăn nha mn) thêm cái ngồi chờ mệt nên mình cũng nằm ngủ 1 giấc, tới lúc dậy là tầm 12h kém thì nghe được đọc tên chuẩn bị lên phòng mổ. Tự nhiên có sự run nhẹ, bắt đầu chuỗi lo sợ dồn dập: - Lần 1 tra tấn lên tinh thần: vào thay đồ mổ, nằm lên giường, ngta đẩy vào phòng mổ, phòng hơi to, trống quắc chỉ có máy móc kèm 2 cái đèn polo siêu to khổng lồ 😊, nhỏ giờ chưa biết dao kéo là gì cho tới khi đi đẻ, nằm nhìn bóng đèn mà tưởng tưởng như mình sắp chết :v :v. Cũng hên là ngta chích gây tê tuỷ sống, tê hết phần dưới cộng với lấy màn che hết mặt nên ngoài cái đầu còn nhận thức thì không có chút cảm giác gì. Vừa nghe bs bảo là bắt đầu mổ nha, 5p sau là nghe tiếng em Tom khóc, 4,2kg bs nói - mình nghĩ trong đầu hên là quyết định mổ chớ kiểu này đẻ thường thì chỉ có banh phần dưới thôi các mẹ ạ =)))))))) thở phào nhẹ nhõm, Tom được để lên ngực mẹ để áp hơi, giờ là mình bỏ mặc bs khâu hay làm gì làm. Xong xuôi 2 mẹ con được đẩy xuống phòng hồi sức sau mổ, tới 6h kém được đưa về phòng riêng. Chích thuốc gây tê thì tuỳ cơ địa mỗi người nhưng thường gây cảm giác lạnh rợn gai ốc và nặng hơn là ói, nhưng nếu ráng ngủ được thì sẽ đỡ hơn nha. - Lần 2, tra tấn về mặt thể xác: trước giờ cứ nghe người ta nói “thấy 8 ông trời” còn chưa hình dung ra nhưng nó có thật các mẹ ạ =)))))))))). Nằm trên giường bệnh tới tầm 12h đêm, thuốc tê bắt đầu tan hết mới thấy đau tè vl, đó là hiển nhiên vì nguyên ngày có đi đâu kèm được truyền chắc 5-6 bình nước biển + thuốc giảm đau, nên tỉnh rồi chỉ có 1 cảm giác nếu hk đi vệ sinh là bể bóng đái, bắt đầu phải lọ mò nhờ người thân đỡ dậy. Ôi thốn, chưa bước chân xuống giường, chỉ cần hơi cuối nhẹ người khom dậy là đã thấy say sẩm mặt mày, đau như muốn đái ra quần, ôi cảm giác ấy không bao giờ quên được. Tới ngày hôm sau tập đi lại từ từ, nhưng đứng lên ngồi xuống còn khó khăn nên đã số là nằm một chỗ như bị liệt, vì cũng chưa có sữa Tom bú sữa ngoài nên tạm thời mẹ nó hơi phế =)))))) - Các mẹ chỉ cần vượt qua 2 mốc này thì hành trình đi đẻ gần như đã hoàn tất rồi nha :v :v ————————- Review về dịch vụ Từ Dũ Trước giờ nghe Từ Dũ đông người nên khi chọn đẻ ở đây cũng sợ không có phòng phải nằm hành lang, hên ghê chắc ăn ở cũng tốt nên vào là Đăng ký được phòng 1 giường ở Khu H (giá 1tr/ ngày), khu này cũng dịch vụ nhưng tầm trung, mẹ nào ở Khu N thì Vip vs mắc hơn nha. Mẹ Tom chọn đẻ mổ dịch vụ được chỉ định Bác sĩ mổ nên thấy mọi thứ khá Ok, lúc làm thủ tục nhập viện thì đặt cọc trước 10 tr, tổng chi phí cuối cùng bao gồm mổ dịch vụ và tiền phòng ở 3 ngày, thuốc các kiểu sau khi trừ Bảo hiểm tầm gần 10tr (cũng rẻ hơn so với dự tính ban đầu nên thấy hơi bất ngờ). Các mẹ đi đẻ nhớ tháo hết dòng vàng bạc các kiểu ở nhà chớ không người ta cũng bắt tháo à trừ trường hợp không tháo dc thì phải làm cam kết các kiểu nên hơi mệt. Giấy tờ cần mang theo đi đẻ là CMND gốc và Thẻ Bảo hiểm Y tế gốc (nếu có), ngoài ra cần mang thêm bản photo CMND, thẻ Bảo hiểm và Sổ hộ khẩu có tên mẹ ( mỗi thứ 3 bản) để làm thủ tục nhập viện và Giấy chứng sinh cho bé. Ở Từ Dũ không có lo ăn hàng ngày nên gia đình phải tự đi mua. Tuy nhiên ở khu dịch vụ nên: bé được tắm rửa hàng ngày, có sẵn nước sôi được giao tới 2 lần/ ngày (5h30 sáng và 2h chiều) nên không cần mang bình thuỷ, có phòng xông ở lầu 5 khu H luôn nên các mẹ sẽ được cho đi xông hơi vùng kín nha =))), phòng mình ở có máy điều hoà và máy nước nóng lạnh, đặc biệt mình khá ưng ý là bé được kiểm tra khá kỹ bao gồm chích ngừa, xét nghiệm máu và kiểm tra di tật chỉnh hình như tay chân có quẹo hay không, mặt lệch,... các kiểu thì sẽ được tư vấn cách masage. Mùa dịch nên ở phòng bệnh chỉ có 1 người ở lại chăm, được phát thẻ thăm bệnh để kiểm soát, ngoài bé thì mẹ hay ai cũng phải đeo khẩu trang cho nên cảm giác đi đẻ trong mùa dịch nhưng khá yên tâm, các mẹ có đi đẻ trong mùa này cứ bình tĩnh nhé! Sau gần 10 tháng mang nặng đẻ đau, ngoài lời được cục vàng 4,2kg, còn có 1 bụng mỡ lỏng bỏng nhìn như bầu 4-5 tháng, một đường mổ nằm ngang và một tá vết rạng từ đùi, mông và bụng rạn đen, chắc nhìn gương gớm lắm nên giờ mẹ Tom cũng chưa có dám soi gương nữa :(((((( chưa kể nhiều khi mới đẻ sữa chưa về còn bị áp lực về tinh thần nữa nên các ông bố nên thấu hiểu và an ủi cho các mẹ đỡ tủi thân nha! Cuối cùng, chúc các mẹ hạ cánh thành công hén =))))))) Chào thân ái và quyết thắng!!! Nguồn: Thảo Phạm
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Xem thêm chủ đề
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
Tìm kiếm