Thao Pham VIP
Tôi kể tiếp chuyện con virus

Mấy ngày nay dân mạng rồ lên chia sẻ sự khủng khiếp của con virus Corona, có anh chị còn lập hẳn lều dã chiến trong nhà cập nhật tình hình náo loạn từ Vũ Hán, chia sẻ từng cái clip không kiểm chứng. Rồi rồ lên rằng các bạn Tàu đang tan vỡ. Chắc tại xem phim zombie nhiều quá mà trí tưởng tượng bay cao và bay xa quá rồi chăng?!

Chưa kể, nhận tiện rồ lên chửi bộ y tế, rồi chính quyền chả làm gì để dịch dã khắp nơi.

Rồi tiếp nữa, cập nhật tình hình tỉnh này có corona, tỉnh kia có người sốt. Rồi gào lên rồ ôi mình nguy đến nơi. He he

Các anh chị ạ, tôi thấy cái dịch này nó nằm trên phắc búc. Còn khuyến cáo của y tế, tuyệt nhiên các anh chị chả để vào mắt.

Sau vài ngày, thì đôi bố con người Trung Quốc nhiễm corona đang nằm ở chợ Rẫy đang tốt lên, có vẻ họ nhiễm nhưng mức độ nặng cũng chả bằng con virus cúm là mấy.

Ngoài Bắc, rồi Thái Bình, nơi các anh chị thì thụt bảo có người nhiễm thì vẫn ổn, chả có ca mù nào dương tính cả. Tôi hy vọng anh chị nào đăng tút rồ ôi Hà Nội Thái Bình xuất hiện con cúm Vũ Hán sớm lên phường ngồi uống nước và nộp phạt, he he.

Xét về độc lực, con virus này không bằng con cúm. Vì nó là chủng mới nên nếu để lây lan sinh sôi nhiều sẽ có nguy cơ bị đột biến. Cái bọn quái thai thì không biết đường nào mà lần. Vậy nên cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận phòng chống vẫn hơn. Sợ thôi chứ đừng sợ quá.

Việt Nam năm nào chả có dịch virus nào đó, nên việc khoanh vùng và xử lý rất có kinh nghiệm. Hồi dịch SARS, Việt Nam là nước đầu tiên khoanh vùng và tuyên bố kiểm soát được dịch. Và WHO đã lấy Việt Nam làm khuôn mẫu cho các nước học tập phương pháp khống chế dịch.

Những người tham gia dập dịch SARS ngày ấy, đều là các thầy dạy của mình, là dân hồi sức cấp cứu.

Vậy nên việc các anh chị cầm đèn chạy trước tên lửa gào lên chửi ngành y và chính quyền ấy, thay vì chửi các anh chị hãy đi đập ruồi nhặt rác quanh mình. Ra đường thấy đèn đỏ nhớ dừng lại, đi đái đừng chĩa vào gốc cây. Như thế đã giúp cho nhân loại lắm lắm.

Có cái quái gì mà rồ lên, bình tĩnh sống sao phải xoắn.

Việc tốt nhất của hệ thống truyền thông bây giờ, là dõi theo thông báo của WHO và làm theo họ. Đừng có góp lửa gây hoang mang vớ vẩn cho mọi người. Xã hội này chưa đủ loạn hay sao, he he.

Đốc tờ Húng Ngò

Lưu lại

Nguyễn Nguyệt VIP
Ờ, virus này có khả năng lây từ người sang người thôi. Bsi yên tâm nha.
Nguyễn Thu Thủy VIP
Tết đến giờ block bài tung tin virus corona ở VN cũng mỏi tay
Kenny Pham VIP
Top viết bài, rất am hiểu, hay là chúng ta đề nghị bác này qua vũ hán dập dịch nhỉ ....kkkk
Út Đẹt VIP
Đúng rồi, những cái thằng tay nhanh hơn não, kêu gào, chia sẻ những cái clip vớ vẩn của những thành phần phản động, lợi dụng, kích động ý, nên cho mỗi đứa 1 viên vào đầu rồi chôn, chứ dập cái loại đó khó khăn và không thể hết được =))
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài viết liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
Tìm kiếm