Sol nhà e 3 ngày k ị. Sau đó thì e có massage bụng cho ị thì ị được 1 bãi to dã man to. Bãi này thì không còn hoa cà hoa cải như trước nữa mà nó chuyển sang vàng sệt như đất sét nhão. Xong từ lúc ị xong cứ ăn tợp tợp (cả ti bình hoặc ti mẹ đều ăn được 2/3 so với trước kia) xong cáu loạn lên. Cả ngày cả đêm cứ ăn 1 tý xong là khóc thét luôn ý. Không thể nào dỗ được. Mẹ bắt buộc phải bế dỗ cho ngủ. Ru cho ngủ được thì 2 tiếng sau lại đòi ăn. Cả ngày cả đêm đều trong trạng thái đó nên mẹ rất mệt mỏi vì ăn thì vặt mà lại quấy.
Bạn ý sinh 38w6d nên hiện tại tính ra đang 5w (wonder week) phải khôngạ