Chào Mamibabi, cho mình hỏi, sau ww19 và khủng hoảng ngủ, bé nhà mình trộm vía tự dưng k cần bế ru mà nằm xuống đặt ti là ngủ. Nhưng vài hôm gần đây bé muốn nằm nghiêng ngủ, cả cữ ngày lẫn đêm. Ban đêm nằm nghiêng mà còn muốn lật úp lại, nhắm mắt la đòi lật. Đang ngủ giữa đêm cũng đòi ti, hoặc đòi lật. K biết mình sẽ xử lý ntn để bé k đòi lật hay đòi ti giả nữa ạ? Hiện giờ phải để nghiêng bé mới chịu ngủ, để lâu mà ngửa ra dù bé đang ngủ say thì dậy khóc, k chịu ngửa. Giữa đêm đang ngủ thì đòi lật vs đòi ti giả. Trc đây bé ngủ đêm rất trộm vía ạ. Mẹ mất ngủ mấy đêm rồi hix (bé ngủ cũi riêng)