Hôm nay mình xin phép rv cho các Mom về dịch vụ đẻ Mổ tại D3, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ạ.
Hiện tại mình sinh bé đc 9day rồi. Bé nhà mình tròn 40w. 4150gram. Nữ ạ.
Buổi sáng ngày 4/12 là ngày dự sinh. Nhưng bé vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra. Mẹ con mình đã làm tất cả các xét nghiệm. Bé đã được 3kg9, Chỉ có cơn gò 1 chút. Tử cung còn cao, không mở phân nào.
Mẹ xin bác sỹ cho ở lại theo dõi, nhưng vì hôm đó bệnh nhân kín phòng, không còn giường. Nên mẹ lại được bác sỹ cho về. Vì vẫn mong muốn được sinh thường, nên mẹ vẫn quyết định lì cùng con.
Tối đó lúc 20h45. Mẹ có dấu hiệu rỉ ối, tính vào phòng vệ sinh kiểm tra thì ối vỡ đầm đìa. Vì là lần đầu tiên nên mẹ rất lo và gọi người nhà cho vào viện gấp.
Vào tới phòng cấp cứu là 21h30, khoa dịch vụ nhà B, đứng giữa phòng chưa kịp nói gì, nước ối tràn ra nhà (dù đã đóng bỉm). Nước ối bị đục của phân su, bác sỹ cho lên bàn kiểm tra gấp. (Nước ối vẫn không ngừng chảy). Nhưng cổ tử cung vẫn cao và không mở phân nào.
Bác Sỹ nói "chuẩn bị tinh thần mổ cấp cứu" mà nước mắc trực rơi vì sợ.
Sau 10p làm qua các thủ tục và tạm ứng 21tr. (vì mẹ đã đăng ký đẻ từ tuần 36 rồi, nên thủ tục đã xong). Mẹ được đẩy lên khoa dịch vụ nhà D3 để cấp cứu.
Sau khi nghe bác sỹ nói qua về tình hình của mẹ (phân su đã bẩn ối, vỡ ối non, bé quá to không thể sinh thường, cổ tử cung không có dấu hiệu mở...). Người nhà ký cam kết và mẹ được chuyển về phòng mổ. Lúc 22h.
Tại đây mẹ được gây tê màng cứng. Mẹ không đăng ký chỉ định bác sỹ nào. Vì ngay từ đầu chưa có kinh nghiệm nên mẹ không theo bs nào. Nên hôm đó mẹ được Bác Sỹ Nguyễn Hùng Sơn (Sơn B ) mổ cho. Bác sỹ và ê kíp mổ rất nhẹ nhàng, chu đáo. Chỉ có mẹ là lo lắng nên không dám nói nửa lời, từ lúc vào phòng mổ cho tới lúc ra khỏi phòng mổ.
Bé được chào đời lúc 22h30. Sau gần 1 tiếng đồng hồ nhập viện. Trộm vía bé cứng cáp nhất phòng.
Mẹ đăng ký truyền giảm đau 48 tiếng (giá hơn 3tr5 hay sao ấy). Nên mẹ không bị đau nhiều như các Mom khác. Nhưng lúc hết thuốc giảm đau thì cũng ghê lắm 😭
Mẹ được da kề da với bé khoảng mấy phút. Sau đó bé được trao tay cho người nha. Và chuyển lên khoa sơ sinh nằm đợi mẹ về phòng.
Mẹ và con cách ly nhau từ đây. Mẹ được đưa tới khoa hồi sức sau mổ (nằm 6 tiếng) nhưng thực ra mẹ nằm tới tận 8h30 sáng ngày 5/12. (Rất may mắn mẹ được có giường luôn)
(Time này là quãng time kinh khủng nhất). Mẹ và các Mom khác nằm đợi từng phút để tới sáng. Ai cũng bị phản ứng phụ của thuốc gây tê màng cứng. Run rung cả giường, rét run cầm cập, mệt, đói, khát.... nhớ con.... người nhà thì lưu lạc khắp nơi, không biết ở đâu. => vì mẹ về phòng, con mới về phòng, người thân mới có phòng....
Ngày hôm mẹ đẻ thì bệnh viện full giường. Có những Mom nằm nguyên 1 ngày mới có giường để chuyển về. Cảm giác ấy đáng sợ lắm....
Khi về tới phòng rồi, được gặp con, gặp người nhà rồi thì hạnh phúc lắm....
Trộm vía con khoẻ mạnh nên bé được về với mẹ luôn. Còn 1 số mom khác con có bất thường gì là bé phải nằm cách ly mẹ để theo dõi. Nhớ con thương con lắm mà không được gặp con.
Mình thuê phòng dịch vụ 1tr/ngày. (1 phòng có 2 giường)
Mọi thứ khá ổn. Buổi sáng bác sỹ kiểm tra Nhi, bác Sỹ kiểm tra mẹ, yta phát thuốc, vệ sinh cho mẹ 2 lần/ngày, tắm bé 1 lần/ngày.
Mình đăng ký thêm chiếu tia plasma cho nhanh lành vết thương, giảm đau,... vì đẻ mổ nên mình chiếu 2 lần/ngày. Mỗi lần 300k.
=> các mẹ nên chiếu tia plasma này nhé, vì mình thấy vết thương khô mà liền nhanh lắm.
Ngoài ra mình đăng ký massa cho bé, 1 ngày 1 lần. 200k/lần.
Mình nằm 3 ngày tại bệnh viện là được về rồi. Đi lại hơi đau chút, nhưng mình vẫn tự đi lại được.
Tất tần tật chi phí đi đẻ của mình hết 28tr500 (chưa tính chi phí đăng ký đẻ, khám thai từ tuần 36 - cái này cũng tốn lắm 😭)
Hiện tại vết mổ của mình đỡ đau rồi. Chỉ cần đi lại nhẹ nhàng là được. Mẹ đã có sữa từ ngày thứ 4, tuy ít nhưng vẫn đang cố gắng, con đã rụng rốn từ ngày thứ 5. Trv mọi thứ vẫn đang ổn...
Mẹ con mình Chúc các Mom mẹ tròn con vuông. Có thêm nhiều kinh nghiệm đi đẻ mà không bỡ ngỡ như mình. Ai muốn hỏi gì cứ cmt mình sẽ trả lời hết ạ.