Trở lại bài đăng
Thu Hằng VIP
Cách đây 4 năm bố mẹ em cũng ly dị. Em đã trải qua 1 đợt điều trị trầm cảm gần đây. Bản thân em từng rất buông thả, thậm chí bỏ nhà ra đi (cuối cùng vẫn quay về) hiện tại em sống với bố. Bản thân em đôi khi cũng cảm giác không an toàn trong mấy mối quan hệ. Rất khó để đặt niềm tin trọn vẹn vì hình ảnh của bố mẹ e cứ vất vưởng trong tâm trí. Và e rất tự ti về gia cảnh của mình. Điểm số của em cũng không còn tốt như thời bố mẹ e sống chung với nhau. Nói chung là mọi thứ tệ lắm 😷

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mẹ đơn thân
Góc tâm sự dành riêng cho mẹ đơn thân
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm