Truyện thai giáo: Trúng Số

4.7/5 (200 đánh giá)

Sự hối tiếc về một việc mà mình không nhúng tay làm sẽ không mang lại lợi ích gì. Hãy bắt tay vào công việc và cố gắng hết mình thì sẽ gặt hái được kết quả.

Truyện thai giáo: Trúng Số

Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Người dân sống ở đây thường đi vào thành phố làm việc. Gần trạm xe buýt đưa người vào thành phố có một quán trà nhỏ. Người đi làm thường vào quán trà trò chuyện trong lúc chờ xe buýt đến.

Có một nhóm gồm sáu người đàn ông làm việc trong thành phố. Mặc dù họ làm việc tại các hãng xưởng khác nhau nhưng lại rất thân thiết với nhau. Mỗi ngày, sáu người đều trò chuyện vui vẻ trong khi chờ xe buýt.

Ketan là một người trong nhóm. Ông ta làm việc trong một xưởng may. Một ngày nọ, Ketan ngồi im lặng trong quán trà và không buồn tham gia cuộc trò chuyện với những người khác. Các bạn ông thấy vậy liền hỏi tai sao ông có vẻ buồn bã vậy?

Ketan trả lời, “Không có gì.”

Một người trong nhóm nài nỉ muốn chia sẻ nỗi buồn của bạn, với mong muốn giúp tìm cách giải quyết các khó khăn.

Cuối cùng Ketan nói ra nỗi lòng của mình, “Tôi bị mất 1 triệu đồng.”

Trong khi mọi người đang sửng sốt thì một người trong nhóm hỏi, “Một triệu hả? Ông ở đâu mà có nhiều tiền như vậy?”

Ketan: “Vâng, tôi đã mất một triệu đồng. Tôi rất chán nản vì đã mất cả một gia tài!”

Một người hỏi: “Này, ông sống với chúng tôi hầu hết thời gian trong ngày. Làm sao ông có thể bị mất tiền?”

Ketan im lặng.

Một người khuyên, “Ông chia sẻ với chúng tôi thì chúng tôi mới có thể giúp ông được!”

Ketan nói: “Thứ Sáu tuần trước tôi đọc báo thấy có xổ số. Giải trúng là một triệu đồng. Hôm nay tôi thấy tin tức nói về số trúng.”

Một người bạn hỏi, “Phải chăng ông mua vé số rồi đánh mất?”

Ketan trả lời, “Không!”

Một người bạn khác, “Nếu không thì tại sao ông lại buồn?”

Ketan trả lời, “Đáng lẽ ra tôi nên mua vé số. Tôi đã tính mua vé số vào hôm Thứ Tư vì đó là ngày may mắn của tôi. Đáng tiếc là tôi đã quên mua vé số hôm Thứ Tư. Chỉ sau khi đọc tin tức ngày hôm nay tôi mới nhớ về vé số. Hôm nay, kết quả đã được công bố. Nếu tôi mua vé số, có lẽ tôi đã thắng được một triệu đô la. Tôi cảm thấy rất tiếc vì bị mất một triệu.”

Những lời của Ketan làm cho mọi người sửng sốt! Ketan đã không mua vé số, nhưng lại tiếc vì bị mất một triệu!

Nhiều người giống như Ketan. Sự hối tiếc về một việc mà mình không nhúng tay làm sẽ không mang lại lợi ích gì. Hãy bắt tay vào công việc và cố gắng hết mình thì sẽ gặt hái được kết quả.

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!

Đọc truyện và thơ thai giáo như thế nào?

Mẹ bầu nằm thư giãn, tâm trạng lạc quan, đọc truyện và thơ thai giáo theo nội dung được Mamibabi cung cấp với giọng tươi vui, hân hoan.

Mẹ hãy đọc thành tiếng để con có thể nghe được. Khi đọc, mẹ có thể vuốt ve, massage bụng bầu nhẹ nhàng. Bé sẽ có phản ứng tích cực với động tác và lời nói của mẹ đấy.

ĐÁNH GIÁ
4.7 / 5

Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!
Tư vấn 1:1 qua chat và video Zalo
Chat ngay!
- Chuyên gia hàng đầu về THAI GIÁO và GIÁO DỤC SỚM (không phải bác sĩ)
- Trực tiếp nghiên cứu và ứng dụng thai giáo, giáo dục sớm cho con trai nên các bài học có tính ứng dụng RẤT CAO, không lý thuyết hàn lâm
- CEO App Mamibabi
- Tác giả TOP sách thai giáo bán chạy tại TIKI: Rủ chồng thai giáo
- Chuyên gia Phát triển Ứng dụng cho Mẹ và bé được sử dụng bởi hàng triệu người
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Truyện thai giáo
KHO NỘI DUNG THAI GIÁO
BÀI MỚI ĐĂNG