Nhật Kí : Mang Thai & Đi Sinh 👶🏻
- Cả Thanh Xuân của H đây là những hình ảnh đẹp nhất mà H có được từ trước đến nay . Không phải đẹp về hình ảnh mà nó đẹp về nội dung . Hành trình mang thai và Sinh Con với H thật sự ko đơn giản hay thuận lợi như mọi người .Nhưng cuối cùng cũng chào đón con yêu trong bình an . Và cũng cảm nhận thêm được tình yêu thương của Ck dành cho Vk trong lúc Sinh Tử cận kề .không giống như trong phim cũng phải ngôn tình nó là hành động chân thành của A.
- Nhớ lại lúc mới biết có bầu vui mừng đi khám thì thai được 5W về tổ an toàn vui lắm nhưng đến 6W trưa hôm ấy ăn cơm xong đi vệ sinh thì thấy ra máu hoang mang tột cùng ,gọi ck chở vào viện khám gấp trên đường tới bệnh viện chỉ biết nguyện cầu cho con bình an . 2 vk Ck buồn lo ra mặt 😞, tới viện vào khám kết quả bình thường và đã có tim thai 2 vk ck thở phào nhẹ nhõm cười tươi ra về 😝.Tất cả các mốc khám đều bình thường cho tới 16W bs bảo cổ tử cung ngắn sợ sẽ bị sinh non lại thêm 1 lần lo sợ ngày nào cũng nói chuyện với con dặn con ở trong đấy đủ tháng đủ ngày rồi mới được ra chơi ( 1 ngày nhắc đi nhắc lại ko dưới 3 lần ). Cố gắng vui vẻ ko suy nghĩ gì tới chuyện đó nữa cuối cùng cũng ngoi lên được 32W bs sợ sinh non cho tiêm trưởng thành phổi để an toàn hơn mẹ cũng an tâm hơn và cuối cùng cũng dưỡng con tới gần 40w 😁 rồi lại mong con ra chờ mãi ko thấy ra còn đúng 3 ngày nữa đủ ngày đủ tháng con mới chịu ra chơi .
- Tiếp tới phần đi đẻ mẹ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ và chọn gói sinh sẵn sàng cho việc sinh thường . Nhưng lại ko được suôn sẻ như mình nghĩ ,mẹ được hưởng 2 cái đau đớn nhất mà mẹ sợ 👉🏻 Đau đẻ + Sinh mổ . Sáng sớm vào viện làm thủ tục , 11h mẹ được đưa vào phòng sinh để tạo cơn gò vì đã mở 2 phân nhưng ko 1 cơn đau hay cơn gò nào cả . Lúc ấy Bố cũng được vào cùng với mẹ , mới đầu chưa đau lắm chỉ đau nhẹ thôi rồi đau dần dần nhiều hơn chút nhưng vẫn chịu được . Bố cứ nhìn rồi hỏi mẹ có đau lắm không ,mẹ vẫn cười và bảo chưa thấy gì 😁. 2 tiếng sau đau kinh khủng mở được 4 phân mẹ gồng mình nhăn nhó bố nhìn nhịp gò ở máy đo thốt lên nói sao lại cao ntn rồi được bs chỉ cho khi nhịp gò cao thì vuốt xoa 2 đùi cho vk đỡ đau vừa xoa Ck vừa nhìn máy rồi nói nếu đau quá hay đi mổ nha ánh mắt xót xa khuôn mặt lo lắng hiện lên trông rõ. Nhưng mẹ vẫn cố gắng bảo ko sao ráng sinh thường rồi chờ tiếp 2 tiếng nữa mở được 6 phân nhưng lúc này thật sự mẹ ko thể nào chịu đựng nổi nữa Bs vừa vào khám trong xong là bố nói bs cho vk e đi mổ đi chứ đau và đợi lâu lắm rồi kiệt sức rồi không nổi nữa đâu .Mẹ cũng phải nói mổ thôi bs e chịu hết nổi rồi nói xong câu đó 1 cơn gò thúc xuống khiến mẹ muốn chết đi cho rồi ko có gì tả được nỗi đau này sau đó 1-2 phút lại xuất hiện cơn gò ám ảnh ấy mẹ khóc và nói to bs ơi nhanh lên e chết mất ,bao nhiêu y tá vây quánh trấn an nói ráng lên e sắp hết đau rồi .Sau 5’ mẹ được chuyển qua phòng mổ bs gây tê tuỷ sống luôn để mẹ hết đau , Cảm giác cây kim to dài ấy chọc vào xương ko đáng sợ như các mẹ sinh mổ diễn tả rất nhẹ nhàng chỉ sau vài phút mẹ hết đau chân mẹ bắt đầu mất cảm giác thử cử động cũng ko được mẹ nghĩ chắc thuốc ngấm rồi . Sau đó bs ấn bụng mẹ như xác định vị trí rồi tiến hành mổ , lúc ấy mẹ chỉ biết khóc cứ khóc mãi ko phải vì đau mà vì xúc động sắp được gặp con .lúc này bố cũng ngồi cạnh mẹ an ủi và hôn lên trán mẹ nói e giỏi lắm cố lên e , rồi bố im lặng nhìn mẹ khóc bố lau nước mắt cho mẹ rồi bố khóc theo, mẹ nghe được tiếng sụt xịt sau cái khẩu trang mà bố mang tự nhiên thấy thương bố trong khi mẹ mới là người đáng được thương chứ nhỉ 😁. Mẹ càng khóc hơn bs nói bố mở nhạc cho mẹ nghe để bớt căng thẳng mở ngay bài Nhật Ký Của Mẹ lại thêm xúc động chưa hết bài hát thì mẹ đã nghe thấy tiếng con khóc mẹ cười hạnh phúc trong nước mắt , đặt con trên người mẹ tự nhiên mẹ hết khóc luôn cảm giác thật khó tả. Mình đi đẻ cứ như trong phim vậy khúc nào cũng thích chỉ ko thích khúc đau thôi ☺️.
❤️Cảm ơn A người Ck tuyệt vời a k hoàn hảo về mọi mặt ,nhưng những gì A dành cho 2 Mẹ Con e như vậy là quá đủ rồi .