Quỳnh Hoa VIP
Cái chị ơi em xin tư vấn ạ! Tình hìh là em bầu đc 34w rồi. E đang được ở nhà mẹ đẻ mấy tuần rồi
E lấy chồg hồi đầu năm, e xin nghỉ việc lên thành phố với chồng. Công việc của em khá là khó xin nên mãi 3thang sau cũng là lúc biết có em bé em mới xin đc việc. Nhưng vì e k muốn lừa dối ai nên em nói em có bầu thì ng ta k nhận e nữa, e phải đi dạy kèm ở trung tâm đc 5trieu/ tháng. Tới tháng thứ 7 thì do phải đi buổi tối, đường xa nguy hiểm nên chồng em bảo e nghỉ
Kinh tế 2vc thì cũng khá khó khăn. Chồg e vừa học vừa làm lương cũng đủ chi tiêu và dư dả chút ít. Nhưng lâu lâu có khoản phát sinh thì k dư được. Đợt e bầu 22w em bé gặp phải nhiều vấn đề nên phải làm siêu âm- xét nghiệm hết hơn chục triệu tiền tiết kiệm của 2vc rồi. Bây h e k đi làm thì hơi khó khăn chút
Em không ở được với nhà chồng vì em k thấy họ k có tâm. Hồi chồng e chưa lấy em, gđ chồng e măcs 1 khoản nợ do mẹ chồng gây ra tầm 200tr, chồng e xoay sở trả dần, khi lấy e xong thì còn tầm 80tr. Vì thương chồng nên e lấy tiền cưới ra trả hết cho nhà chồng. Nên bay giờ 2vc k có khoản tiết kiệm nào cho em bé cả. Chỉ còn ít vàng thôi
Kinh tế nhà chồng bây giờ cũng đã phất lên ( tiền cho thuê mặt bằng + tiền lương hưu tầm 60trieu/ tháng) chứ cũng k khó khăn gì. Hồi đó mẹ chồng bảo sắm cho chồng em chiếc xe máy em rất là vui. Nhưng sau đó em gái của chồng k cho. Bảo nợ là chồng e tự nguyện trả. Xe tự mua đi. Vì kinh tế vc có bao nhiêu trả nợ cho nhà chồng hết r, xe chồng e thì hư nên e phải nhường xe cho chồng đi làm. Ở chung với bm chồng em vẫn đóng đủ 2trieu tiền chợ/ tháng ( ăn tối) và phụ điện nước.
Lúc em k đi làm dc nữa, em về nhà ngoại. Ông bà ngoại tuy k có điều kiện nhưng bảo em bố mẹ có gì ăn nấy, k phải đóng tiền j cả, còn nhà chồng em thì k chịu, vẫn bắt chồng e đóng tiền ăn ( trong khi gdoan này 2vc rất khó khăn, phải mua đồ cho em bé, đongs học cho chồng )
E rất là thất vọng các chị ah. E muốn ở nhà với bố mẹ e tới khi sanh luôn chứ k muốn về nhà chồng nữa. Mà chồng e thì muốn em về để tiện chăm sóc và dẫn đi bv khám định kì ( mấy tháng cuối khám thường xuyên, anh ấy chỉ muốn khám cố định 1 nơi đang theo từ đầu tới giờ)
Thật sự em rất thương chồng nhưng e k muốn về tí nào cả. E còn dự định sanh xong e ở nhà ngoại r con cứng cáp là e ra ở trọ luôn chứ k về nhà chồng
E rất thất vọng với cách cư xử bên chồng. Bố chồng em thì rất gia trươngr, hồi e nghend ngủ 3 thág đầu e ráng nằm xíu thì bị ông post fb ám chỉ em lười. Em chồg thì lúc cần anh trai giải quyết nợ nần dùm mẹ thì ngọt nhạt, sau này có tiền thì tính toán với anh từng cắc. Từ hồi em bầu chẳng ai mua cho em đc cái gì gọi là tẩm bồ cho em bé. Em bé bị nhỏ thì mẹ chồng bảo do nhỏ con giốg em ( lúc chưa bầu em 1m6 nặng 48kg thì đâu có nhỏ con). Lâu lâu chồng e ghé em còn mua kg cam gửi lên cho họ. Hôm bữa em đi khám thai tiện ghé nhà chồng thì bị bố chồng nhắc khéo là cần gọi điện hỏi thăm ổng. E chỉ mắc cười là từ đó tới h e nghén, com em gặp vde, e về ngoại sao k thấy ai qtam e đc lời nào, cho em lấy 100k mua sữa mà toàn trách ngược lại em. Kiểu họ muốn nhận mà k muốn cho đi ấy ạ
Kể ra đây, e chỉ muốn nói là e k hi vọng gì về cách sống nhà chồng. May e còn bố mẹ đẻ rất thương em thương cháu và chồng e cũng tốt. Tuy bm em k có nhiều nhưng luôn dành dụm cho em.
E phải làm gì để chồng em hiểu và cho em ở nhà bm đẻ đây ạ?
Em sống vậy có ích kỉ quá k các chị?

Lưu lại

Su chin
Chả có gì là ích kỉ họ sống tốt vs mk mk vẫn sống tốt vs gđ họ còn gì trách gì chứ cố sống tốt 2me con mạnh khoẻ là hp r
Nguyễn Thị Nhung
Khổ thân mum, đúng là mỗi người mỗi cảnh :(
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài viết liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Dinh dưỡng - Món ăn
Ăn gì để vào con không vào mẹ?
Tìm kiếm