Em 23t và đang bầu 5 tháng rưỡi ạ. Do nhà nội không nhận cháu nên mẹ con em mới khổ sở thế này đây. Cũng may mắn thay là đã có người cho mẹ con em ở nhờ chờ đến ngày sinh. Nhưng khổ nỗi là chỉ nhờ được chỗ che mưa che nắng thôi. Cách đây vài tháng e có đang đi làm ở nhà hàng để mưu sinh. Nhưng từ khi biết có bầu em bị nghén ác quá nên phải nghỉ việc. Hiện giờ em hết nghén rồi thì bụng em lại to r nên không ai nhận e vào làm cả. Em có tập tành bán online mà mãi không được đơn nào. 2 tháng nay em không kiếm được ra đồng nào cả cũng không có tiền đi thăm con nữa 😔😔 Cũng mấy tháng em không uống thuốc bổ không biết con em có bị ảnh hưởng gì không nữa 😕😕 Hôm nay em lên đây để khẩn cầu tha thiết a/c có việc gì không cho em làm với ạ. Em có thể làm kế toán, designer, thông thạo world và ex ạ, hoặc ai có cv như đánh văn bản hay tạo ex tại nhà cho e xin làm với. Thật sự bây giờ e đang rất cần 1 công việc để lo chạy bữa cơm từng ngày cho hai mẹ con em với ạ. Em cảm ơn a/c đã qtam đến bài viết của em ạ