Nguyễn Loan VIP
Review đi đẻ tại BV Việt Pháp HN

Vì thấy có kha khá nhiều mẹ quan tâm mà lượng thông tin thì quá ít nên em viết một bài chia sẻ về quá trình kích sinh thường của em tại VP, có điều gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ 😅

Em vừa mới sinh bé ngày 09/10 vừa qua tại VP bằng phương pháp đẻ thường có can thiệp giục sinh, thực sự là đến tận bây giờ em vẫn thấy em đẻ thường được là cả một kì tích.

Quá trình bầu em bé thì em theo bác Hợp, bé nhà em có kha khá nhiều vấn đề: dây rốn 1 động mạch (phát hiện 26w), nguy cơ suy dinh dưỡng bào thai (theo dõi từ 28w), cơn gò tử cung bất thường-doạ sinh non (33w). Với tất cả những vấn đề trên thì nhiều mẹ sẽ thấy em khá liều khi chọn sinh ở VP nhưng em tư tưởng là tâm lý mẹ tốt thì sinh con mới tốt đc nên cứ VP mà đi. Bé nhà em cứ lay lắt dặt dẹo như vậy, doạ lên doạ xuống cuối cùng thì vào tuần thứ 38 ctc của em cũng mở 2p, cứ tưởng được sinh con nhưng nào ngờ em k có 1 cơn gò hay cơn co nào cả, thế là đành chờ đợi. Chờ đến tận ngày dks luôn, tròn 40w mà đi khám bác Hợp bảo ctc vẫn 2p nhưng cứng vs dày lắm, mà lại dính đúng hôm sau đấy bác nghỉ phép 1 tuần nên bác chuyển hồ sơ của em cho anh Nghị, hẹn 3 ngày sau vào mổ. Thế là 3 hôm sau em váy vóc là lượt, trang điểm kĩ càng để vào mổ cho xinh, nhưng vào đến nơi, anh Nghị khám 1 lượt thì dụ em 1 câu mát mẻ: "Anh em mình thử kích đẻ thường nhé, anh muốn thử sức bản thân ca này". Tâm lý nghe thấy từ "đẻ thường" là em húng lắm, ok luôn, thế là anh Nghị cho em nhập viện kích sinh. Tưởng không đau mà hoá ra đau không tưởng ạ, đẻ thường đã đau, kích sinh để đẻ thường nó còn thấm hơn. Phương pháp đầu tiên mà anh Nghị làm cho em là nong ctc. Cái này thì chỉ thấy nhói nhói buốt buốt thôi chứ k đau mấy, nhưng làm xong thì em cũng bị chảy máu me be bét, anh Nghị bảo ctc cứng lắm, lại còn dày nữa, anh nong rồi, bh đo monitor 2 tiếng rồi xử lý tiếp. Sau 2 tiếng thì vẫn k có 1 cơn co hay cơn gò nào cả, em được đẩy vào phòng a Nghị lần 2, lần này thì anh ý bảo anh sẽ đặt thuốc, đau đấy, nhưng k đau lắm đâu 🙄. Một lần nữa em lại tin tưởng gương mặt hiền lành ấy và sự thật là nó đau thấu trời, bác sĩ sẽ dùng cái mỏ vịt, nong cái âm đạo của mình ra, nong hết cỡ cái mỏ vịt luôn, đặt vào đấy 1 túi thuốc và luồn vào 1 sợi dây. Cả quá trình em k dám kêu nhưng mặt thì đẫm nước mắt, xong xuôi em đc đẩy vào phòng nằm đo monitor kèm thêm 1 câu dặn dò "cái này sẽ có tác dụng trong 7-24h tuỳ cơ địa, sẽ hơi đau vs khó chịu 1 tí". Lúc em đặt thuốc là 9h30p sáng ngày 08/10, đặt thuốc xong đau phần dưới 1 thì đau bụng 10, mà nó k đau kiểu quặn 1 lần rồi hết, nó đau âm ỉ và dai dẳng, đau kiểu khiến mình rất mệt, em k ăn uống đc gì mặc dù đều đặn đến bữa là các cô mang cháo vào. Cứ tầm khoảng 2-3 tiếng anh Nghị sẽ qua phòng khám trong cho em 1 lần để xem ctc có mở thêm chưa, nhưng số phận trêu ngươi, đến tận 6h sáng ngày hôm sau (09/10) thì cái ctc hèn nhát của em mới mở thêm 1p là 3p tròn. Suốt cái đêm từ 08/10 sang đến rạng sáng 09/10 ấy thì em đau vật vã, đau nghiến răng nghiến lợi, trong khoảng từ 2-5h sáng em bấm chuông gọi bác sĩ k dưới 5 lần nhưng chỉ đc đúng 1 lần lúc 5h là bác sĩ Hằng trực đêm ngày hôm đấy vào xem, không khám không đọc giấy monitor chỉ nói là "đây mới là tiền chuyển dạ, sẽ kéo dài khoảng 24-48h nên c k can thiệp gì cho em, em cố nhịn đau nhé". Sau đấy thì em đau quá gọi điện cho anh Nghị, lúc sau 6h thì bác Thu chạy vào khám cho em thì ctc mở 3p, cơn co cơn gò đều rõ, chuyển thẳng lên phòng đẻ. Lên phòng đẻ em được truyền Oxytocin để kích thích chuyển dạ, lúc này thì chị hộ sinh bảo sẽ bấm ối luôn. Bấm ối xong xuôi được 2 tiếng thì cơn gò của em lại giảm, k thấy đau gì nữa, khám trong thì bảo ctc rất dày, chỉ định tiêm mũi làm mềm ctc. Em tiêm tổng 3 mũi trong suốt quá trình chuyển dạ. May mắn là sau mũi đầu tiên thì bắt đầu đau đến mức k chịu đc, em được gtnmc luôn lúc đấy, rồi từ sau đấy trở đi thì em ngủ mơ màng, lúc tỉnh lúc mơ cứ phê pha đến 15h15ph chiều mở 9p thì muốn đi nặng, muốn rặn, rặn 7 hơi thì em bé tòi ra luôn, k thấy đau đớn gì hết, mọi sự khổ sở kết thúc. Tổng thời gian chuyển dạ là 30 tiếng, sau rất nhiều đau đớn thì cuối cùng bé con cũng chào đời vào 40w4d.

Em nằm viện tổng 2 đêm nhưng lúc ra viện k bị tính phát sinh chi phí cho đêm đầu vì được chỉ định nhập viện chuyển dạ, chỉ trả thêm 2tr trong đó có 1tr6 tiền thuốc kích thích khởi phát chuyển dạ propess 10mg (cái mà được đặt bằng mỏ vịt), vài chục ngàn/mũi tiêm làm mềm ctc, vài chục ngàn tiền chai nước truyền.

Thế đấy ạ, mẹ nào mà rơi vào trường hợp ctc dày và cứng như em hay ctc cao, chưa có dấu hiệu chuyển dạ mà muốn kích sinh như em thì chắc nên chuẩn bị tinh thần trước, đừng đi đẻ như em, hốt hoảng thật sự đấy.

Chúc các mẹ vượt cạn thành công 😘

7 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM