Các mom ơi.cho e chút bầu tâm sự tý ạ.
E là ng đã từng 1 lần tâm sự trên nhóm mh về chuyện ck và gd ck
Ck e vốn là 1 ng có tính trăng hoa 5 năm số lần a phản bội lại mẹ con e ít cũng hàng chục lần . Sau tất cả nhưng mqh đó về đến nhà a lại thương và chăm sóc cho con , việc nhà cũng đỡ đần cho e .nấu cơm, rửa bát, lau nhà , phơi quần áo, tắm giặt cho con.... nói chung cũng chẳng nề hà việc gì...
Rồi đến 1 ngày hồi tháng 4 vừa qua e phát hiện ra ck e lại ngủ với 1 ng phụ nữ hơn a cả gần 20 tuổi .e đau đớn lắm . E nhờ đến sự giúp đỡ khuyên bảo của bme ck . Nhưng cái kết e nhận đc thật đắng ngắt ... họ xuống khu tập thể nơi vợ chồng e đang thuê ( ck e là bộ đội ) câu đầu tiên khi đặt chân đến cửa phòng k phải là hỏi han e mà là vô vàn câu chửi e rồi 1 anh ở cùng khu tập thể thấy mọi chuyện ngày càng quá đáng họ báo vào đơn vị .kết quả tối đó ck và cả bme ck và e vào đơn vị của ck để giải quyết .ck e bị bắt viết bản tường trình ... tất cả mọi ánh mắt đay nghiến của nhà ck đổ dồn lên e. Về đến phòng thì ck e quay lại đvi còn bme ck và e . Họ lại lôi e ra chửi .đến lúc này gần như e k thể chịu đựng đc nữa e đã cãi lại .e nói tại sao ng sai là a nhưng bố mẹ k nói a k chửi a mà chửi con... cũng lúc đó 1 anh ở trong đv gọi cho e xem tình hình mọi chuyện thế nào ? Bố ck e giật điện thoại của e đập xuống nền nhà .e lại cầm lên thì ông lao đến đá rồi tát e ... trong đó e hất tay ông ra làm ông ngã ... ông vu cho e tội đánh bố ck càng lao vào đám đá e đến chảy máu mồm máu miệng .Đến khi e chạy đc ra ngoài e gọi nhờ mọi ng đến giúp e rồi gọi ck e về... Mọi thứ như dồn e đến tận cùng của nỗi đau e bị mang tiếng đánh bố ck .. uất ức quá đêm hôm ấy khi con gái e ngủ e đã uống hết 30 viên panadol extra .rồi 1 chị phòng bên cạnh lo e nghĩ quẩn cứ gọi điện rồi nt cho e khi thấy đến 2h sáng điện phòng e vẫn sáng c gọi mọi ng phá cửa đưa e đi cấp cứu.
Nhưng sau lần đó e thấy mh thật dại lỡ mà mh có làm sao thật chỉ có mẹ mh , con mình và bên ngoại mh xót xa . Rồi mẹ e sợ e nghĩ ngợi rồi lại làm liều nên đón e về .e làm thủ tục li hôn đơn phương nộp lên tòa án ... Nhưng chớ trêu thay e về nhà đc 2 tuần thì e nộp hso lên tòa án cũng là lúc e biết e lại dính bầu đến khi e biết đã đc 9 tuần rồi... e xin mẹ cho đi bỏ mẹ k cho .mẹ nói mẹ sẽ lo đc hết
Rồi ck e cũng biết .nó gọi điện rồi về quê xin e tha thứ ... e đã mềm lòng các mom ạ ... bởi ck e cũng thừa hiểu để có đứa con này vk ck e đã phải đi lại các phòng khám rồi bệnh viện xuốt 2 năm trời mới có đc . Sau 2 tháng sau e và bé đầu lại dọn về phòng trọ ở cũng trong thời gian này e bị dọa xảy sức khỏe yếu ở viện nhiều hơn ở nhà nên k thể đi lm đc .đến khi e đc 17 tuần thì mọi thứ dần ổn định . Mẹ e về trên quê ... ck cũng chăm e cũng k phải để e làm gì nặng nhọc
Giờ e sắp sang tuần thứ 30 .ck muốn e về ngoại sinh nhưng sinh xong 1 tháng thì cho về dưới nội .Nhưng e nói 1 là đẻ ở đây còn nếu về ngoại e sẽ k về dưới nội ( trong xuốt thời gian e mang bầu rồi nằm viện k gọi điện hay hỏi thăm e lấy 1 câu k những vậy xuốt ngày gọi điện đòi tiền ck e .(ck e mượn ông bà 10 triệu ) ) thử hỏi nếu là các mom có ai trong nhóm sẽ muốn về nhà ck nữa không ?
Còn e. Vì các con mà e tha thứ nhưng k có nghĩa là e sẽ phải quên đi những gì họ gây ra cho e... khi e nói nvay ck e cũng chỉ nói 1 câu " vậy là tôi hiểu rồi ,k nói nữa "
Các mom cho e xin lời khuyên đi đc không ạ ? Vì khi e sinh là gần tết rồi . Giờ e phải làm sao đây ạ ? E thật sự sợ về nhà ck e lắm . Nếu e về ngoại mà k về nội có phải hỗn láo k ? Vì nội ngoại cách nhau 10 cây thôi ạ... cho e xin lời khuyên