Thu Hằng VIP
Mẹ chồng em nấu ăn cực vụng. Ai đời nấu cho gái đẻ mà bà luộc thịt “lòng đào” cho đỡ tốn gas bao giờ không? Chưa kể là ngoài luộc ra thì chẳng món nào bà có thể biết nấu ngon.
Mẹ chồng em chăm cháu không khéo. Nhìn tay bà to lau thay bỉm cho con cứ lóng nga lóng ngóng làm thằng bé khóc đến tội. Cho thằng bé ăn bình đôi khi còn để nó sặc sữa nữa, xót hết cả ruột.
Mà có khi động cái không vui mặt bà lại nặng ra cơ, dù rằng bà chẳng nói gì em.
Còn nhiều điều về mẹ chồng em lắm.
Em điên lắm!!!
Em vừa cãi nhau với lão chồng nhà em các mẹ ạ!
20/10 không hoa, chẳng quà, chẳng được lời chúc mừng mà lão lại còn gây sự với em nữa cơ.
Sáng lão bưng cơm lên tận mồm cho em, xong lão bảo anh có chuyện muốn nói với em. Ừ, cứ hót đi chym.
Lão bảo lão ấy thương em😭😭😭 sinh con đau đớn đủ bề mà lão ấy thân làm chồng không đau hộ mà cũng chẳng đẻ hộ được, đêm hôm lại thức trông con + cho con ăn+ vắt sữa+ thay bỉm... . Chưa kể còn phải lo việc công ty, các món thanh toán, rồi lại còn hai thằng con học tiểu học... lão ấy bảo lão thấy hèn khi làm một thằng đàn ông mà lại để cho vợ khổ mà chẳng giúp gì được.
Ờ, chồng biết điều thế mát lòng quá mấy mẹ ạ.
Rồi đột nhiên giọng lão ấy chùng xuống, lão ấy bảo nguyên văn:
“Em sinh con khổ cực thế nào thì mẹ sinh anh cũng đau chẳng kém, đã thế ngày xưa mẹ làm ruộng còn phải làm nặng lại chẳng được kiêng khem gì mà ăn uống còn khổ sở nữa làm gì được như em bây giờ. Thôi thì mẹ anh già rồi, chăm em với con mà có gì em không ưng thì đừng thái độ cứ bảo anh hoặc nhẹ nhàng mà góp ý với mẹ. Mẹ không cổ hủ để mà giận dỗi em đâu! Nhà anh có mỗi em là con dâu, em sau này cũng là mẹ chồng, rồi cũng có con dâu, em muốn con dâu em sau này đối xử với em thế nào thì em cứ đối xử với mẹ như thế. Anh yêu em nhưng anh cũng thương mẹ, và anh không muốn phải lựa chọn giữa 2 người đàn bà.”
Tự nhiên miếng cơm ứ lại cổ họng, không nuốt được. Hình như 11 năm làm dâu dù mẹ chồng em là nông dân, lại vụng về, cũng chẳng cẩn thận và sạch sẽ nhưng chưa bao giờ mẹ chồng em mắng em, đã thế luôn về phe em trong mọi chuyện dù em đúng hay sai. Gà nuôi được ngon, rau trồng được sạch, lúa cấy được gạo ngon luôn dành cho các con cháu.
Ấy thế mà mấy ngày hôm nay em chỉ vì mấy cái chuyện vặt vãnh mà em mặt nặng mày nhẹ với bà làm không khí ra đình ngột ngạt hẳn.
Có lẽ em sai!

Lưu lại

Thuý Hiền VIP
Mẹ ck mom cũng giống mẹ ck e.
Thanh Tuyền VIP
Ck và mẹ ck quá ok, bà ko khéo thì mình góp ý từ từ. Tốt số mới đc mẹ ck như vậy. Ko ai hoàn hảo cả mom ạ, mẹ ck mình cũng ko khéo nhưng bà yêu con yêu cháu lắm.
Thục Quyên Đỗ VIP
biết sai thì h sửa sai cũng chưa muộn. đc như mom là sướng lâm rồi.
Cúc Đào VIP
chuyện mẹ ck nàng dâu thì k tránh được. e vs ck e cũng cãi nhau suốt. đàn kệ thôi mom ơi. đừng nghĩ nhiều quá nghĩ nhiều bị stress như e ấy ạ.
Thu Nghiệp VIP
Em không có ý hờn trách mẹ chồng em, chẳng qua 11 năm làm dâu nhưng em không ở chung với bố mẹ chồng, ông bà ở quê còn vợ chồng em ở thành phố. Vậy nên nết ăn nết ở của nàng dâu và mẹ chồng càng khác xa nhau. Sau sinh phần vì mệt, phần vì áp lực thức khuya rồi chăm con nên tư tưởng có phần không thoải mái. Cũng may em có ông chồng thương vợ con góp ý cho chứ nếu không thì chỉ vì những chuyện vụn vặt có thể gia đình sẽ chẳng còn êm ấm nữa.
Bông Bông VIP
Được chồng và mẹ chồng nhiw vậy là tốt rồi. Mình đây mẹ chồng mất rồi, mẹ đẻ phải trông cụ già nằm liệt. Mình đi sinh đẻ nhờ cả 2 bà chị dâu và con bé em nấu cơm rồi chăm sóc. Chồng thì vụng làm chỉ khéo nịnh vợ vì đã sinh được 3 thiên thần cho anh. Các mom nên nhìn thấy mặt tích cực của mọi người cho cuộc sống thêm vui vẻ nhé
Nguyễn Thanh Nhân
biết sai thì mình sửa thôi mom ạ! Chúc mom luôn hp vì có ck và mẹ ck tuyệt vời như thế
Ngô Ly
Đc ck hỉu chuyện như vậy là nhất rồi mom ơi. Mẹ ck tuy vụng nhưng vẫn giúp mom trông con lm vc nhà rứa còn mong jh nữa. Ai sống ở đời mà chẳng có sai phạm , bít sai thì nên sửa chứ đừng cố chấp những chuyện vụn vặt để khi mất đi thì hối hận cũng muộn rồi mom ak
Mai Mai
Mẹ chồng mà hiểu chuyện là nhất rồi chị. Vụng về là tính của mỗi người, có thể do bà lớn tuổi, chứ ko phải là tính xấu. Ngược lại, tuy vụng về nhưng có thành ý giúp con dâu.
Chỉ trách là trách những người đối xử tệ với con dâu.
Chị hãy Thoòng cảm lại với mẹ ck nhé.
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài viết liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
Tìm kiếm