Em kể chuyện ngoài lề xíu các mom. Em mang bầu ăn là nôn, ăn ít cũng nôn mà ăn nhiều cũng nôn. Mấy lần đầu nhìn vợ nôn thì chồng em còn ngồi bên xót xa lắm, tự dưng hôm nay ổng bị tẩu hoả nhập ma hay sao thấy em nôn ra thì mặt ổng nhăn như đít khỉ, ổng bảo " ăn rồi thòi ra hết thế này thì làm gì còn chất nữa", lèm bèm suốt. Em đang mệt, với vừa nôn xong thì chẳng thèm nói nhưng mà ức không chịu được. Tự dưng ngồi nhăn ngon lành, không thông cảm tự dưng bực dọc chuyện gì quay sang chém cá 🤣. Thế là trưa nay nằm nghe nhạc, em mới nghĩ ra chiêu mà mấy bà hàng xóm mách là " đi qua người chồng ba bước là chồng sẽ nghén thay mình" vừa ngồi vừa nghĩ vừa cười, nhăn bà đi bà bước qua người rồi nghén thay bà cho biết mùi đời nha cưng!!! Nhưng mà rồi nghĩ qua nghĩ lại cũng thấy tội cho chồng, tại vì họ lo thì mới vậy thôi chứ họ khong có ác ý gì đâu. Thế là bỏ ý định đó đi 😆, tại chồng còn phải lăn lộn ngoài xã hội làm việc kiếm tiền nuôi vợ con, ổng mà lỡ nghén thay có mà cả nhà nhịn đói nhăn răng!!!!
Chuyện em kể là thế đấy, có mom nào trong nhóm như em không nhỉ????? Tiện thể em hỏi luôn cái vụ bước qua chồng thì chồng sẽ nghén thay mình là có thật hay không ạ???