E nản quá các mom ạ
Bé đầu đã bị tim bẩm sinh mất dc 11 tháng rồi
Giờ lỡ có bé tiếp bh 13w e k nỡ bõ, mặc dù bh đang rất nghèo thật sự giờ tiền siêu âm xem con có ls k cũng k còn vì mới bầu e có cúm
Bé đầu bệnh nằm viện có bao nhiêu bán đi hết
Giờ nghĩ thương bé đag bầu
Thực sự e rất mệt mỏi
Đã tưnngf có lúc nghĩ sẽ bỏ nhưng rồi mong muốn làm mẹ của e lại không cho phép
Chồng đi làm công ty trả chậm lưowmh gần 2 tháng rồi chưa có lương, may ăn uống còn ăn cùng ông bà ngoại. Nhưng ông bà cũng k hề có. E giấu e bầu bé nữa vì bé đầu đã mất, mẹ e chưa muốn e có vội
E với mẹ e tính k hợp, khó nch. Mấy nay cứ đi lại lại thấy đau bụng mà k có tiền để đi khám. Thực sự nhiều lúc bế tắc phát khóc vì tiền
Bh vck e còn đag nợ lãi nữa.
E biết phải làm sao đây