Chuyện là e đang bầu 5 tháng, chỉ ở nhà thôi ko đi làm, sức khoẻ của e thì yếu. Dự định của e là sinh xong con đc 6th e sẽ đi làm lại. Mẹ chồng e là 1 người rất rất quá đáng, có rất nhiều chuyện nhưng e chỉ tiện kể chuyện này thôi. Mẹ chồng nàng dâu ko ưa nhau, bà gọi cho mẹ đẻ em kêu trời đất chê con dâu đủ thứ rồi nói bố mẹ chồng thì đi làm mà con dâu cứ ở nhà chơi ko biết xấu hổ cũng chỉ tại nghĩ e ăn bám con trai bà. Mà từ khi bầu e cũng chẳng ngửa tay xin tiền chồng vì trc đó đi làm e cũng để dành đc 1 ít. Mẹ đẻ e nghe vậy nên rất tự ái có xin cho e đi dạy mầm non trông trẻ, e đã đi dạy thử 2 trường nhưng thực sự e rất mệt và đau lưng, công việc đi lại nhiều nên e sợ ảnh hưởng tới em bé vì chị làm cùng e cũng đã từng bị động thai khi làm. E thực sự rất băn khoăn ko biết có nên đi làm hay ko, ko đi thì điếc tai mà đi thì ko thể chịu nổi 😓 mẹ chồng e rất tắc yêu tắc quái, luôn tạo áp lực và áp đặt con cái, chồng e chiều e quá mà còn nói để ko chiều nữa rồi cứ thấy 2 vợ chồng e tình cảm là ghen xong sưng mặt lên. Các chị cho e lời khuyên với ạ. E bầu bì mà áp lực quá !