Nghĩ cảnh bầu bì k có tiền mà chán. Cuối tháng cả 2 vc đều hết tiền. Trưa nhà hết đồ ăn, em đói quá bảo ck trích 100 trong tủ ra mua đồ về 2vc ăn (anh ấy có tiết kiệm riêng 10tr. E bảo mấy hum nữa lấy lương bù vào. Nhưng ck nhất định k chịu, bảo a hết đói r, e đói thì xuống nấu tạm mỳ tôm ăn. Chứ tiền a k thích phá ra. Mà thật sự xưa nay kể cả thời sinh viên e cũng k bao h ăn nổi 1 bát mỳ, mà đag bầu bì ăn mỳ tôm thì có chất gì chứ. Thực sự trog túi e còn hơn 100 nghìn nhưg còn phải mua đồ ăn cho bé con mỗi sáng cho đến hôm lấy lương. Ck thì nhất quyết k trích tiền ra thà để e ăn tạm mỳ. Thật sự 1 bữa ăn chả là gì nhưng em thấy tủi thân quá. Mình đang bụng mang dạ chửa con của hắn chứ chẳng phải con ai, tiền dành lại cũng chỉ để con có đồng ăn sáng, ngay sáng nay lão hết tiền túi cũg lấy 50k của em đi mua đồ ăn sáng cho lão. E có thì e đưa thôi. Nhưg k nghĩ đến lúc mình đói lão kệ mẹ mình nthế. Thật sự chán các chị ạh🙁