Bầu bì mệt thì cũng mệt rồi, nghén cũng nghén rồi. Tớ ngoi lên chia sẻ tí bí quyết làm đẹp bầu bì cho các mom.
Tớ bầu bé thứ 2, và hiện tại 4 tháng chưa thấy rạn 🙂 . Hy vọng suôn sẻ như bé đầu.
Bé đầu tớ tăng 29 ki, các bạn tưởng tượng là to tới cỡ nào, cơ địa tớ giữ nước nữa và đưas đầu chưa có kinh nghiệm nên ăn uống thoải mái. Tuy nhiên, làm đẹp tớ cần nhanh gọn lẹ và ko mất time tiền bạc quá nhiều. Tớ đọc đâu đó nên mua dầu olive về hoà chung sữa tắm, tắm khắp người luôn.tỷ lệ thì ban đầu vài giọt sau quen dần và tăng dầu lên. Ngày nào tớ tắm là tớ dùng y như vậy. Tối rảnh thì xoa thêm tí dầu dừa mệt quá thì ngủ lun🤪
Quả thật bụng to lên nhưng ko ngứa vì khô da, và sinh xong ko hề 1 vết rạn.
Tớ tiếp tục tắm khi sinh xong và thấy làn da nhanh nhả màu, nhanh trắng hơn. Đến giờ bé đầu 6 tuổi và bé thứ 2 được 4 tháng vẫn duy trì tắm như vậy.
Chúc các mom đang bầu xinh đẹp 🥰🥰🥰🥰