Review đẻ thường tại Bảo Sơn đây ạ. Em đẻ 1/3
Vì hứa vs nhiều mẹ là sẽ rv chi tiết nên bị dài, các mẹ thấy dài quá thì đọc chọn lọc ạ hê hê 🤣 e đẻ lần đầu, mọi thứ mới mẻ
1. Chi phí 🍅
- Tổng chi phí đẻ của em rơi vào hơn 15tr một chút, đăng kí từ hồi giảm 25% nên ko đc nhiều như đợt này
- Em đẻ bạn đầu ko biết thế nào nên đki gói mổ để lấy KM, trộm vía đẻ thường dc nên sau đó viện hoàn lại tiền
- Sau sinh e phát sinh plasma 3 lần: 1.250k, sàng lọc 5 chỉ tiêu 600k, sl thính lực 200k. Con e vàng da nên vào viện chiếu đèn hết 2 tr nữa, tính ra là ở viện 2 ngày
Chi phí này cao so với lực của hai vc, nhg nghĩ lại đáng ạ 👌
2. Khám trước sinh 🍅
- Em khám thì thấy ko phải đợi lâu mấy, có clip mẹ đi khám viện mới post là em đấy hí hí ( mỗi tội đoạn đầu đọc sai tên 🤦♀️)
- Em hay khám bác Phê vì tiện vào ca của bác. chứ e xác định đẻ thường thì các bác các cô ai đỡ đều dc
- Hôm 38w đi khám Chị Trang khoa sản gọi vào đo monitoring theo gói còn lười bảo: thôi để gần đẻ em đo
(Kết quả 38w 3d đẻ trong sự ngỡ ngàng 🤣) nên mn hãy theo chỉ định đừng lười như em
- Siêu âm bác Thảo cực chuẩn, 37w siêu âm đc 2,5kg em về ăn 1 tuần 3 bữa lẩu, uống thật lực sữa ko đường, sau 38w đi khám thì 2,7kg. Con em đẻ ra chuẩn 2.7kg luôn ạ
3. CSKH 🍅
Thâm tình với các chị :3 Nhất là chị Thảo vs chị Hương
Huhu lúc e đi đẻ có 2 vợ chồng, mà chồng e thấy e đau mặt ck e tái mét cứ nằm đi e :)) nằm bằng niềm tin huhu xong cứ gạ mổ đi làm e vừa đau vừa cáu 🤣 trong khi quyết tâm đẻ thường của e nó cao ngùn ngụt.
các chị xuống lo lắng, xoa lưng hộ các thứ cho đến khi dì e đến. Lúc các chị đến mới gào mồm lên chứ trc đấy im im có dám kêu đâu 🤣
4. Sự đi đẻ 🍅
- Đau cơn đầu tiên lúc 19h30, 9-10h e thấy đau theo cơn mau hơn r nhg ko có dấu hiệu gì khác nên gọi các bác. Bác Phê bảo vào viện đi cháu, bác Cốc thì bảo vào luôn ko thì sáng mai cũng được. Nên em lỳ tắm rửa ăn uống xong cố nằm ngủ. Kết quả 3h sáng 1/3 hai vc đèo nhau sang viện, đi đêm thích ạ, mình 1 đường ko sợ tắc 🤣
- Vào đến nơi thì mở 1p, 10p/ 2 cơn co, cô Thắm bảo từ h đến chiều nhé. E còn nghĩ ơ đẻ thật à 🤣 xong cô phân tích tiến trình đau đẻ bảo cố gắng chịu nhé
- 7h sáng bác Cốc vào bảo từ h đến trưa nhé cháu, nên e xác định tinh thần là cố chịu
- 8h Bác Thanh vào thấy em nhỏ tí mà đau quá nên hỏi có gây tê màng cứng ko :))) lúc đầu chính em bảo chồng ra hỏi vì đau quá, cô Thắm bảo cố chịu dc thì nhanh hơn, mà e thì muốn nhanh. Xong kết quả e chọn là không 🤟 và em chọn đúng hí hí. Lúc này 3p
- Sau đó e đc tiêm 1 mũi hình như là kích đẻ vào đùi :))) gào to lắm vì sợ kim tiêm hơn sợ đẻ 😀 xong thì mở 5p, tầm này là ôm gối đứng gập bụng r, hita thở các kiểu nó ko nghĩa lý gì vs tầm này vì đau. nhg e vẫn nghĩ còn lâu mới đẻ, còn phải đau nữa nên cứ cố.
- Tầm 9h Bác Thanh bảo cho vào phòng đẻ đi, em còn kiểu: ơ từ từ vào sớm thế ạ ( vì e chuẩn bị tinh thần trưa ms đẻ).
Vào phòng đẻ chả hiểu bác hỗ trợ kiểu gì mà lúc vào 5p, tí sau đã 9p, xong bấm ối. 9h17 p con em đã oe oe sau 4 hơi rặn. Hơi thứ 4 em còn chưa rặn hết, các chị phải phanh bảo thôi thôi con ra r em 😅
- Thế là bác Thanh đỡ cho, khâu cho luôn ai cũng khen vết khâu đẹp dù e chả nhìn thấy =)))
- *** Mà không phải đẻ xong là xong đâu, e còn đc làm theo dõi tử cung vs khâu tsm. Quả này mới thốn nhg cơ bản một đứa chịu đau kém như e vẫn chịu dc, chỉ là gào hơi to. cứ êu đau thế bác ơi, é é cháu đau lắm 😬 Nên chị nào phải làm thì xác định trc chứ đừng giật mình như em, mất công chồng ngồi ngoài giật mình theo 🤣🤣🤣
Sau khi con ra thì kẹp dây rốn chậm, da tiếp da hơn tiếng rồi ck e vào phòng sinh chụp ảnh vs cả đăng stt 😳
Rồi thì e về phòng
Quả này các mẹ nào 1m50 như e thì cẩn thận cái đoạn từ bàn đẻ xuống xe lăn. Nằm hơn tiếng thấy ok nhg lúc ngồi dậy đau giật mình đoạn xương sườn ý. Xong lùn quá chân ko với tới đất, các chị phải kiểu bê xuống, đau mà buồn cười, mà cười thì lại đau kiểu khác đấy ạ
5. Lưu viện sau sinh 🍅
- Bác sĩ với các cô vào thăm khám thường xuyên 🤟 hướng dẫn e xoa bụng để co hồi tử cung, hỏi han các thứ
- U Thắm với U Xinh hướng dẫn cho con bú vs massage gọi sữa. Các u cứ đau ko, làm gì đau mấy. Thật ra là đau lắm ạ, nhg ko dám kêu 🤣 cơ mà xong thì phê. kiểu nhẹ hẳn ý. Trộm vía sữa e về khá oki ạ
- E lưu viện phòng 503, ở hai mẹ thì hơi nhỏ, cũng tạm vì e thích phòng rộng cơ. Mẹ nào ở phòng này 1 mình thì lại quá thoải mái. Hy vọng lần sau đẻ đc ở phòng rộng hơn 🥲
- Sau sinh có thể đặt viên giảm đau nhé các mẹ. Mẹ e cứ lo ko cho đặt 🤦♀️ xong hôm sau phát hiện nó chả ảnh hưởng gì. Biết thế đặt sớm cho sướng. Tự dưng chịu đau ko cần thiết 🤣
- Hôm sau xuất viện có chú đẹp zai chụp ảnh, e đi lại nhẹ nhẹ đc.
- Ra viện về đc 1 đêm xong lại vào viện 1 ngày vì bé vàng da nên vào chiếu đèn.
- Cơm viện thì nhiều, nhg e đẻ xong tự dưng ko muốn ăn uống gì, đến nay vẫn thế nên thấy bừn thườn. À phở gà vẫn ngon ạ vì e thích 🤣
Đến nay là 20 ngày sau sinh, e khoẻ, giảm đc 12kg r chắc do chịu khó hút sữa. Con em trộm vía nhỏ nhưng mn bảo cứng cáp. Nhìn lại cái sự đi đẻ của em nó nhẹ nhàng hơn e tưởng rất nhiều
Ck bảo cuối năm làm đứa nữa, nếu nuôi con dễ dàng như đi đẻ thì e cũng đẻ. Cơ mà e đang bơi vs bỉm sữa nên hẹn Bảo Sơn tầm 2-3 năm nữa ạ 😅😅😅