Mng nghĩ như nào về việc làm mẹ tuổi 17 ạ ?
Chẳng là em với ny có qhtd trong một lần sơ ý đã lỡ để có thai , em thì đang học 12 ny em thì nghỉ học rồi . Nói chung hoàn cảnh gđ 2 đứa cũng không mấy khá giả gì và ny e còn có nguy cơ đi NVQS nữa . Đọc đến đây chắc cũng sẽ có một số người khuyên bỏ đi , thật ra ngày nào mình cũng suy nghĩ về việc giữ hay bỏ này. Nhưng thật sự bản thân e rất sợ làm điều ác , sợ con giận mình, sợ tối ngủ lại gặp ác mộng , ám ảnh ... e không nỡ giết con mình tí nào cả 😞 Đã có ai làm bố,mẹ trạc tuổi như e chưa ạ cho e xin tí động lực với được không e thật sự rối trí lắm luôn