Đẻ từ tận tháng 10 mà giờ e mới review bệnh viện Bảo Sơn được.
E chọn bệnh viện Bảo Sơn làm nơi hạ cánh vì bệnh viện rất gần sản HN và nhi TW (tính e là hay lo xa). Mà lần 1 e đẻ sản HN thấy người nhà cực quá. Bệnh viện BS hơi bé chắc vì nằm giữa mảnh đất vàng của Thủ đô. Nhưng các bác sĩ và y tá dịch vụ của viện thì ko phải chê đâu các mẹ ạ. Phòng ốc cũng sạch sẽ nhưng hơi lủng củng 1 tẹo. E khám cả bác Cốc và bác Phê. Bác nào cũng nhẹ nhàng nhưng bác Phê thì hóm hỉnh hơn. Buổi cuối e khám bác Cốc có hẹn e thứ 7 mổ vì e mổ lần 2. Ấy vậy mà bạn ấy ko chịu đòi ra sớm 2 ngày; bác Cốc đến bảo e là "Ơ, bạn này hẹn sáng t7 cơ mà". Sáng 6h kém 10 e đến thì 6h e được lên bàn mổ cấp cứu. Mổ lần 2 đau hơn lần 1 là có thật luôn các bác ạ. Nên e thấy lựa chọn giảm đau sau mổ là sự lựa chọn sáng suốt lắm. Mổ xong về phòng hậu phẫu 4 tiếng thì e được về phòng. Lúc này sắp đến giờ ăn trưa viện đã chuẩn bị sẵn cho e 1 tô cháo; bác sĩ phòng phẫu thuật lại qua dặn dò cẩn thận; hẹn e nhớ vận động xoay người nhẹ trên giường để tránh mỏi vai gáy, có lẽ vì thế nên sau sinh e ko bị mỏi tí nào. Nằm viện 4 ngày. Ngày nào cũng có bác sĩ đi khám cho mẹ và bé; ngày 2 lần vệ sinh cho mẹ. Hỗ trợ mẹ chăm bé tối đa. Ở viện có cô Sinh và cô Thắm; ngày nào cũng chạy qua hỏi thăm xem sữa về chưa, rồi lại tranh thủ mát xa gọi sữa về và thông sữa. Hỗ trợ để bé bú cho đúng khớp ngậm.
Viện có sữa cho con và e thấy có đủ loại bình luôn. Khi đi đẻ e mang có 1 balo nhỏ xíu đồ thôi mà về lại phải có thêm bạn điều dưỡng phụ e xách đồ xuống xe luôn 😁
Cơm cháo của viện đều nóng, thực đơn thay đổi linh hoạt. Nhưng cơm e thấy ko được ngon; cháo thì ok các mẹ ạ.
À hôm nay đúng sinh nhật e thì bên bảo hiểm có email giải quyết hồ sơ claim của e. Đi đẻ free là có thật ạ. Trong quá trình làm claim e có gặp chút khó khăn nhưng e may mắn gặp được tvv siêu có tâm hỗ trợ tối đa. Đặc biệt e cảm ơn bạn Đạt bên CSKH đã hỗ trợ e rất nhiều khi e làm claim với bảo hiểm.