Nguyễn Huong Thao VIP
Rv cho các mẹ lịch sử đẻ thường bv phụ sản hà nội ở khu thường của e ạ.
M dự kiến sinh là 9/10 nên thời gia này cũng chịu khó Đi bộ lắm. Vừa ăn cơm tối xong tính đi bộ 1 vòng rồi về ngủ .
👍Uh! Thì đi đái đã rồi hẵng đi bộ. Vừa vào nhà wc thấy có cái dịch gì nhầy nhầy màu nâu dính ở quần lót. Ra gọi luôn cho con e ck, hình như c bị bong nốt nhầy (đứa trước m ko có dấu hiệu này?). Nó bảo thế chắc khoảng 1w nữa là c sinh thôi. C để ý đấy.
😝😝M bảo :ừ .kệ nó lúc nào có cơn đau thì đi.
Đặt ĐT xuống vừa bước đc 2 bước thì "ào ". Thôi xong con mẹ nó rồi hình như ra ối.
😜Lại vào nhà wc cởi quần ra thì thấy nước ối cứ ào ra phát 1, lần này lại có cả nước màu hồng chứ.
😝😝 chợt nghĩ chắc sắp đẻ rồi. Gọi ngay ĐT cho ông ck đang nhậu nhẹt tiếp khách bên ngoài
Mình :alo, a về để đi đẻ nào
Ck: cái gì? E cứ đùa
Mình :a ko về mẹ con e tự bắt xe đi đấy
( ông ý cứ tưởng m ko muốn ông ý nhậu nhẹt nên lấy lý do gọi về?)
👍👍 trong lúc chờ ck mình thong thả Đi tắm, gội, gấp đồ Đi đẻ. Nói thật vì chưa có cơn đau nên mình cũng chủ quan. Nghĩ chưa có cơn đau có khi đến viện họ lại đuổi về .
😊 9h tối mình Lên đường . 9h30 vào đến viện
😽😽 trên đường Đi viện 2 vk ck còn tìm Cây 🏧 để rút tiền. Ck thì cuống Lên. Còn mình bảo có cơn đau đâu mà vội. Cứ từ từ .
😝Vào viện , Lên bàn kiểm tra bs bảo mở 3p. Thế là mình đc thay bộ quần áo huyền thoại và đc dẫn đi đẻ. Còn ck đi đóng tiền tạm ứng .
😴 Lên bàn nằm theo dõi 10h30, rồi 11h30 chẳng thấy cơn đau nào trong khi các mẹ khác đau cong hết người lại. 😢 BS hỏi e có làm giảm đau ko?
E có thấy đau đâu mà làm ạ!
Thôi e ra ngoài cho thoáng đây ạ . Nằm đây chẳng có cơn đau mà tê bì hết chân.
🌿12h đêm mở 4p. Ôi thôi bắt đầu có cơn đau. Cái cảm giác đau đớn chỉ mong mở nhanh để đẻ.
🍀 12h30 vẫn là 4p mà sao nó đau thế này hả trời. Mở thì lâu, ối thì ra nhiều. Chắc chuyến này mình ăn Dao là cái chắc. 😢Quyết định làm giảm đau.
😥Làm giảm đau mà vẫn đau thế trời
👍 hóa ra là thuốc chưa có tác dụng. 1 lúc sau thấy ko đau nữa các mẹ ạ. Nhưng mà cơn đau ị lại đến triền miên. Lúc này mở 8p
😝 bs ơi e buồn ị quá !
Buồn ị cũng ko đc rặn. Rặn là vỡ tử cung.
💖 cố gắng Lên con. Mẹ ko đc ị. Nhưng con đòi ra mạnh Lên. Sắp đc gặp nhau rồi. Nói chuyện với con vậy đấy ạ để quên Đi cái buồn ị
😝 ôi cái cảm giác buồn ị mà ko đc ị. Sao nó giống cảm giác đau đại tràng mình hay bị nhưng phải nhịn về nhà.
😡bs oi e buồn ị lắm. Ko cho ị e cũng ị, e ko nhịn nỗi nữa đâu.
Bs: Thế thì dặn Đi
😝ôi! dặn phát đầu tiên thấy thoải mái . Nhưng Sao như bị táo, dặn ko ra đc.
Bs: dặn hơi dài ra ko con ngạt. Cố Lên, 2,3 nào......2,3 dặn
😝 nhớ bs bảo dặn đẻ ko đc la. M nói 1 câu : cố Lên nào con yêu (động viên mình là chính)
😝 hít vào...... Thở ra này........ Hít vào........ Thở ra này......... Hít vào nhanh.......... Thở ra dài...... Hít vào nhanh......... Thở ra dài . Phọt........ Ào.....ôi thế là con đã ra. Nhẹ cả người
💓 1h40p e bé trào đời. BS cho áp da với mẹ, cắt rốn, khâu tầng sinh môn rồi về phòng hậu sinh.
E nói chút về khâu tầng sinh môn. Cái cảm giác đau còn hơn đau đẻ ạ. Chắc do lúc đấy dặn đẻ rồi đuối sức hay sao ý. Nhưng nhìn thấy con trào đời ngon lành cũng an ủi phần nào 😥😥
😡 hôm đấy đẹp ngày hay Sao các mẹ ạ. Giường bé thì 2 người, giường ghép thì 4 người. Mẹ nào đẻ qua 6 tiếng thì ngồi ghế. Ôi thôi chỉ nằm nghiêng, ko đủ phần giường nằm ngửa nữa cơ. Nhiều mẹ đăng ký giường dv mà cũng ko có luôn.
👍👍 ko biết các mẹ thế nào? E đẻ ngày 22, 23 ra viện. Mà 24 e đã đi ị đc rồi đấy .
😴 sảng khoái lắm các mẹ ạ

8 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM