Review đẻ Bảo Sơn lần 1 + lần 2
Chào cả nhà . Hôm nay là ngày mình ra viện nên quyết định viết 1 bài review về bệnh viện Bảo Sơn để các bạn đang muốn sinh con ở đây sẽ có cái nhìn rõ hơn về bệnh viện nhé ❤️
Mình đã sinh bé đầu ở đây vào 26/09/2018 . Lúc đó là bác Cốc mổ cho mình , mặc dù dịch vụ lúc đó còn mới nhưng mình đã khá hài lòng rồi . Bé đầu nhà mình là con gái nặng 3kg9 , lúc đó mình nằm phòng 503 . Và thật trùng hợp là bé thứ 2 mình vẫn nằm phòng này 😊 , lần 2 mình thấy thích hơn rất nhiều và đã chuẩn bị tâm lí nên cảm giác mổ không đau như lần 1 . Lần này bác Phê mổ cho mình nhé . 10h mình vào viện , làm thủ tục xong lên bàn mổ là 11h e bé chào đời . Mình nằm phòng chờ 3 tiếng và em bé được da tiếp da với bố trước . Khi mình về phòng là các cô mặc quần áo cho bé và đưa em vào nằm cạnh mẹ để mẹ cho ti . Mình cơ địa sữa về chậm , bé đầu tận 5 ngày sữa mới về . Bạn này thì đến ngày thứ 3 cô Sinh vào massage , day cho mình 1 lúc là sữa non đã chảy ra rồi . Cô Sinh mát tay lắm các mẹ ạ , mà cần gì nói cô là cô giúp luôn . Các cô tiêm truyền rồi các bạn y tá , hộ sinh . Ai cũng rất thân thiện . Gọi gì , cần gì là có mặt ngay . Bác Phê vào hỏi thăm rồi động viên đến nay ra viện bác bảo " bác mổ xong mà về cứ tươi như này là bác vui rồi 😆 " . Ăn uống hàng ngày mình thấy cũng dễ ăn , 1 xuất ăn siêu no 😝
Giá tiền so với bệnh viện tư khác là rẻ hơn rất nhiều mà chất lượng tương đương , thậm chí có phần còn hơn . Nên các bạn không phải lăn tăn nhé . Cứ yên tâm giao phó cho bệnh viện và bác sĩ . Chúc các bạn có 1 trải nghiệm thật vui khi đi đẻ 🥰