Dương Thu An VIP
Nay rảnh rỗi em xin kể lại hành trình đi đẻ của mình tại BV Từ Dũ cho các mẹ nghe.

Em con so dks 22/09, 8/9 vẫn đi làm bình thường, hôm đấy còn mang theo 1 trái thơm theo ăn bảo để dễ đẻ, tối đó đi bộ với chồng 30' vì bs bảo bụng còn cao, đi cho bụng tụt.

6h sáng ngày 9/9 em dậy sửa soạn đi làm thì thấy ra huyết hồng, gọi bs Yến Oanh (em ở Bình Thạnh nên theo bs cho gần nhà), bác bảo đau bụng từng cơn, ra dịch nhiều hơn hoặc em bé đạp ít đi thì đi bệnh viện liền. Vẫn chưa an tâm lắm nên sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và xin phép nghỉ thai sản sớm hơn lịch đăng kí, em với chồng mang theo giấy tờ hồ sơ vào cổng cấp cứu bv TD để khám xem thế nào.

Sau khi khám trong nở 2p, em được yêu cầu nhập viện theo dõi lúc 9h50, tạm ứng 5tr, siêu âm thai được 38w3d nặng 3kg1.

Em nhập viện khu sản A, được đưa đi lấy máu xét nghiệm HIV, nằm phòng 105 hơn 20 giường đa số là các mẹ đặt bóng nước kích sinh. Từ trưa đến 9h tối bụng em cũng chỉ đau lâm râm như tới kì đèn đỏ, 5-6 phút mới nhói lên từng cơn, khám trong vẫn 2p không nở thêm, bs bảo nếu sang hôm sau vẫn không có gì tiến triển thì cho về nhà dưỡng thêm. Nghe xong em vẫn ung dung là mai được về rồi, nhờ chồng ship vào ly trà sữa uống cho đã thèm.

Đến nửa đêm thì em đau quặn, 3 cơn 10 phút nhưng không đều và chưa nở thêm. Tới 3h30 sáng em mới nở đc 3p và chuyển lên phòng sanh. Được chọn đăng kí sinh dịch vụ như chỉ định bác sĩ, tiêm mũi đẻ không đau, sinh phòng gia đình,... Phòng sanh thì sẽ có 3 kiểu mẹ bầu đợi sanh: không thấy đau hoặc hơi đau lâm râm vẫn chịu được, mặt mày tỉnh rụi; hai là đau nhưng cố chịu, lâu lâu nhăn mặt không phát thành tiếng và kiểu thứ ba là đau la banh làng banh xóm. Và em về đội số 3 🙂

Tiêm mũi đẻ không đau chỉ giảm được 7 8 phần thôi, tiêm xong vẫn đau lắm ạ, nhưng nếu không tiêm chắc em trụ không nổi.

Cuối cùng 10h25 ngày 10/09 con gái em cũng chào đời sau 4-5 cơn rặn, sinh thường, rạch 3cm (ai cũng bảo vết may đẹp), nặng 3kg3.

Em nằm phòng 2 giường 600k/ngày khu H, có sẵn ghế bố cho người thân nằm nhưng đau lưng lắm, do hết phòng nên đành chịu, em sinh thường ở ít ngày nên ngại đổi. Xông hơ 120k/lần, xỏ khuyên tai cho bé 50k.

Tổng chi phí hơn 9tr, bhyt trả 1tr5, đóng thêm 2tr5.

Chúc các mẹ có một thai kỳ khoẻ đẹp, cán đích suôn sẻ, thành công

Lưu lại

Trần thảo
Sinh bv tudu viện phí bảo nhiêu vậy mom
Dương Thu An VIP
m ko đọc hết bài mình viết à
Thiên Bình
Chúc 2 Mẹ con khỏe mạnh, bé ăn ngoan chóng nhớn nha
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
Tìm kiếm