Rì viu đẻ tập 3 bé chuột tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông
Chào cm chuột nhé! E tập 1 đẻ thường tập 2-3 đẻ mổ.
Cảm giác đẻ thường vs mổ đau tn trải qua hết rồi nên cá nhân e thấy đều có mặt hại cả 😂😂 là phụ nữ khổ thật!
👉🏼 Tập 1 2014 đẻ thường đúng ngày cuối tuần chỉ có 2bs trực, muốn đẻ mà k có bs đỡ, bs bận đi mổ 😂 ( bvien nông nghiệp ) bs Thơm quá tệ!
😂 E buồn dặn y tá k cho dặn kêu k có bs dặn vỡ tử cung???? Làm e kìm và dặn toàn shit..... kết quả e bị trĩ! 😞 ôi ác mộng. Còn bị viêm lộ tuyến nữa.
😖 2 bệnh này hầu như đẻ thường 90% đều bị! Lành tính nhưng khó chữa!
❌ Đẻ mổ thì bị sẹo - bị đau lưng - hay quên....
❌ Đẻ thường dặn bị trĩ - viêm lộ tuyến - bím rộng hơn
Đẻ kiểu j cũng khổ cả 😞
Tập 2 2018 quá sợ e đã đẻ mổ bé cún ở bvien hà đông.
Rất may là có 1 chị trên fb cho số chị hộ sinh ở đó. C nhiệt tình lo a-z luôn e hưởng bảo hiểm 80% nên hết k đáng bnhju cả.
Tập 3 2020 e vẫn dki đẻ hà đông nhờ chị hộ sinh cũ. Phòng ốc bh đẹp chi phí cũng rẻ.
C yta nhờ bs Khải mổ cho e ạ!
Vết sẹo e bé như cái chỉ nói chung bác rất cẩn thận làm chậm mà ok. Bác nhiều năm kinh nghiệm rồi.
Cảm ơn ekip 2tr còn chị yta 1tr ạ!
E có làm xét nghiệm cho con. Nhưng nếu tập 1-2 các con ksao cm k cần làm cũng dc.
Phòng 600k 3 giường. Nóng lạnh - ti vi - điều hoà - tủ lạnh đủ cả
E đi cuối tuần nên p đó vắng nhà e 1 mk nằm thoải mái :)))) nói chung e ưng lắm ạ!
Đẻ pshn thì 30tr nhưng e đẻ đây tiết kiệm dc quá nhiều lun.
Nằm 3ngày tiền giường 1800k
Tiền biếu bs yta 3000k
Tiền viện phí 3700k ( có bảo hiểm giảm 80%)
Xét nghiệm cho con 2500k
Ăn uống cơm nhà mang ra :)))
E nằm 3 ngày là về rồi, k đau dạ con hay j đâu.
Thấy c yta bảo lúc tiêm gây tê là kim nhỏ với truyền giảm đau sau mổ nên e k thấy đau. Hôm cuối thì có vài chị vào nằm p e. Ai cũng bảo e khoẻ 😂😂
Nếu cm k có tiền sử bệnh gì thì cứ đẻ gần nhà như e là tiện.
E hà đông đẻ hà đông vừa ít tiền vừa k đông chen chúc vừa tiện đủ đường.
Cm đẻ cố gắng kiêng cho kĩ!
E sai lầm quá! Hôm trc tắm xong quên khăn chạy vào phòng dính điều hoà lạnh bị run lạnh xong đêm ngủ e bị rét run luôn. Từ lúc sinh tới bh 2 lần nửa đêm rét run trùm chăn kín vài phút là hết.
1 lần bị tê nhức buốt hết chân trái!
Các cụ bảo kiênh thì kiêng kĩ k sau khổ.
Như e k cần đợi già khổ mà ngay bh đã thấy thấm thía rồi 😞
K đc ngồi xổm bím sẽ bị đanh' dắm lun đó!
Nằm khép chân k sau sẽ bị rộng nha
Bé nhà e dc hơn tháng r. Nay e mới viết rì viu dc cho cm!
Chúc cm có 1 thai kì khoẻ mạnh mẹ tròn con vuông nhé!