Nay mình review về hành trình đi sanh e win ở từ dũ nhé !
39tuần 3ngày :-Sáng ngủ dậy thấy ra 1chut máu hồng nhạt nhạt ở quần nhưng hok thấy dấu hiệu đau bụng hay j cả nên mẹ vẫn lviec bình thường ,cv cua mẹ là ngồi may đó ạ.may cả ngày đến tối mẹ thấy mệt mệt nên nghĩ, thường mẹ may đến 22h mới nghỉ .đi tới đi lui đến 23h mẹ mới lên phòng ngủ tự nhiên thấy dịch đỏ nhạt ra nhiều .thế là cùng bà ngoại và ba sách đồ đi viện.
Trên đường đi vào viện cứ vài phút là e mót dưới đì mẹ 1cái đau giữ lắm giống nhu muốn tìm đường chui ra vậy?
00h15 tới bv.y tá keu người nhà vào làm thủ tục còn mẹ thì vào khám.
Vào khám cái bs bảo mở 8phân rồi. Bs hỏi sao giờ này mới đi viện. E bảo thì có đau bụng hay j đâu ,người khỏe re thấy ra máu mới đi.thế là bs bảo sắp sinh rồi hộ lý phụ thay đồ xong đẩy lên phòng sanh luôn, nói người nhà lam thủ tuc roi len sau cả hok kip.
Trộm vía e win thương mẹ lắm .siêu âm e 3kg7 bs bảo ca này sanh thuong hơi to chuẩn bị tinh thần nhưng mẹ làm theo bs ran 3hơi là e đã ra rồi
00h40 mẹ gặp win.