Review đẻ tại bv Bảo Sơn
Đẻ lần 2 đúng là đau nhớ đời phết các mẹ ạ 😂
Em xin bày tỏ sự khâm phục sâu sắc với các mẹ đẻ đc 3-4-5-... lượt 🥴
May mà ở phòng riêng chứ mẹ nào đẻ mà ở chung với nhà này chắc chầm kảm luôn từ ngày đầu sau sinh mất 🤪
Con thì mồm to, bố thì ngáy thua công nông tí thôi 🥳
Về với nhau chưa đầy 12 tiếng mà công chúa tặng bà với bố mẹ hẳn 4 cái bỉm tràn 💩, bố vừa thay vừa tấm tắc khen "con ỉ* c' gì mà giống bánh gai thế nhỉ", chắc nghĩ bố thích nên con lại càng hăng hái sản xuất nhiều 🥴
Em đăng kí mổ bác Phê, nhưng thấy có cả bác Cốc vào cùng 1 lúc nữa. Chưa cúi xuống nhìn vết mổ đc nên ko biết đẹp xấu thế nào, nhg bác Phê bảo: "giờ mổ xấu mới khó chứ đẹp là bình thường Ly nhé" 🤣
Nchung e thấy bác Phê khám nhẹ nhàng cẩn thận, mà e nghĩ tâm lý các mẹ đi đẻ thì ai cũng thích nhẹ nhàng ý 😆
Em ở viện hnay là ngày thứ 2 rồi, các bạn y tá rất nhiệt tình chu đáo, cần hỗ trợ là có ngay. Nhg đc cái bố cháu có kinh nghiệm rồi nên chủ yếu là tự túc vì thích tự chăm con, thỉnh thoảng có bà nội với bà ngoại vào hỗ trợ 😛 Ai cũng thích vào cùng mà dịch dã tnay bv chỉ cho 1 người nhà ở lại nên cũng vui vẻ chấp hành vì cộng đồng vậy ạ 😍
À, ko biết các mẹ thế nào chứ e chơi đủ combo truyền giảm đau + giảm đau co dạ con + viên giảm đau + chiếu tia plasma mà thỉnh thoảng vẫn có cơn đau quằn quại, nên mẹ nào chịu đau ko giỏi lắm thì cân nhắc 😂 lần đầu mổ e mỗi truyền giảm đau thôi mà thấy nhẹ nhàng lắm, mổ xong 12 tiếng đã lượn như chim rồi, lần này khác hẳn luôn 🥴