Review bàn tay vàng của Phụ sản Hà Nội ... bác sĩ Lê Duy Toàn ❤️❤️❤️
Dưới đây e sẽ kể cho các chị nghe câu chuyện đi đẻ thật là tuyệt vời xen lẫn hạnh phúc của mẹ con e tuần vừa qua 😍😍😍
Em theo a Toàn vì tình cờ tìm đc team đẻ pshn, đang phân vân k biết mổ nhờ ai thì a Toàn xuất hiện với mẹ con như ông Bụt, nhiệt tình dã man luôn ý ạ, có tâm nữa chớ 🤣🤣
- 🌸16/10/18: 9h sáng e đến bệnh viện để làm hồ sơ lấy giường đóng tiền hoàn thành thủ tục tại khoa D4 như sự hướng dẫn của bs Lê Duy Toàn , e thấy k còn sự hách dịch hay khó tính của bsi hay y tá trog viện nữa. Các chị y tá hướng dẫn ở khoa D4 nhẹ nhàg cả tươi cười đón tiếp bệnh nhân lắm ạ 🤩.
E đến đóng 19tr rồi lên D4 đo moniter, viết đơn cam kết mổ kí hồ sơ rồi đc các chị phát xà phòng sát khuẩn về tắm để mai mổ
E đăng kí luôn phòng trước 1 ngày để tránh trường hợp khi mổ xog hết phòng lại lang thang k nơi cư trú 😂 ( phòng 750/ giường, phòng 2 người, nhà wc sạch sẽ, đêm có thể thuê giường gấp 20k từ 9h- 5h30’ sáng hôm sau để người nhà nằm đỡ khổ 😆 ( riêng điều này e thấy bệnh viện đã rất tâm lý cho người nhà khi ở đêm lại trông, chứ k phải vạ vật nằm ghế ngoài hành lang hay rải chiếu nữa )
- 🌸17/10/18: e mổ lúc 16h thì 14h hơn e vào để nhận quần áo, nhận phòng và nghe hướng dẫn lần nữa
☀️ 15h30’ e đc gọi đi theo c y tá để xuống phòng mổ, chỉ có chồng đc đi theo xuống đó để cầm dép về, chị y tá nhiệt tình cười nói suốt cũng làm e đỡ hồi hộp cả sợ hơn 🙇♀️. Sau đó e vào phòng chờ mổ ngồi xem tivi. Lúc đó sợ lắm huhu, ngồi đó xem tivi cứ lẩm bẩm nói chn cả con suốt hic hic 👀
👨🔬 16h e đc lên bàn mổ bsi Toàn cứ động viên yên tâm e ơi, a xử lý hết hehe, e đc gây tê nhẹ nhàg lắm chả đau như các chị kể cho e
💋 16h15’ bé nhà e chào đời oe oe, e còn ngỡ ngàg k tin mổ nhanh thế rồi đc da kề da rồi bs Toàn bảo con trộm vía khoẻ mạnh e ạ, a khâu cho đẹp, rồi nửa năm nữa ĐẺ TIẾP cũng đc e ơi hâh 🤗🤗
Sau đó e nằm hậu phẫu 3 tiếng đc về phòng rồi, may quá e chả bị phản ứng thuốc tê k nôn co giật gì cả, 20h15’ e về phòng ôm con luôn, có chai giảm đau 48 tiếng làm e có thể ngồi dậy đi đứng chăm con đc hôm sau luôn 😎😎
😷 Hàng ngày các buổi sáng các chị y tá đi thay băng, chiếu tia, có bsi sơ sinh, bsi gây tê, bsi sau mổ hỏi han quan tâm, cười cười vui tính lắm ạ 🤪🤪🤪
Hôm sau thì a Toàn còn đến tận nơi bế con hộ e đi CẮT RỐN LASER 😋 ( cái này e thích mê luôn vì con k còn kẹp rốn có thể chạm vào gây đau con nữa), bác Toàn bận thế đón bé nhà bác tận xa mà còn tối vẫn quay lại để cắt rốn cho bé 😓, làm e xúc động lắm luôn hic hicccc
Sau đó 1 hôm bác Toàn lại đến buổi sáng để xem tình hình rốn con nữa cơ, ôi thật như ông già NoEl của các bé ý, toàn làm điều hạnh phúc cho các bé thuii các chị ạ 💪🏻💪🏻
Còn nữa các chị ạ, dài lắm hicc ( các chị hỏi gì e trả lời nhá , nhưng e viết lên đây chì để cảm ơn anh Toàn thôi an, e chả biết nói như thế nào nữa nên xổ gan xổ ruột xổ trái tim lên đây bày tỏ cảm xúc của mình 😘😘😘. Mẹ con em cảm ơn anh lần nữa ạ !!!
E ra viện hôm qua chưa báo a đc vì bé nhà e đang nằm chiếu đèn, e định hôm nào đón đc bé về, bế bé đến tận bác nói lời cảm ơn ạ 🤩🤩🤩🤩😭😭😭😭