Lê Như Ý VIP
E sinh bé đc 13 ngày hôm nay rảnh mới có thời gian rewieu cho các mẹ về sinh ở phụ sản trung ương đây ah e dự kiến sinh 6/9 mà 25/8 con đã đòi ra rùi ạ (e bé thứ 3)

12 h dem ngày 24/8 e đi vs thì thấy ra dịch nâu e đi gội đầu tắm rửa ngồi cho khô tóc chua thấy đau bụng e lại đi ngủ tiếp 🤣🤣 đến 6 h sáng thì e thấy ra máu báo liền gọi ck dậy và chuẩn bị đồ vào viện
E vào thẳng toàn BC khu cấp cứu và bảo e ra máu báo thì bs kiểm tra trong bảo mở 2p và cho e thay đồ viện ng nhà vào tạm ứng viện 5trieu e đi set nghiệm nước tiểu và siêu âm hết 670k
Sau đó e đưoc đưa lên phòng đẻ để nằm chờ cứ tầm 2 tiếng bs lại cho chạy máy và kiểm tra trong 1 lần e vào từ 8h sáng đến 6 h tối vẫn chỉ có mở 2p và k có cơn đau j cả thi thoảng chỉ đau tý rồi thôi .6 h30 e ăn cơm xong thì bs hẹn 7h sang chạy máy .thế là 7h 15 e mới sang chạy máy thì hộ sinh kiểm tra bảo e mở 7 p rồi nằm luôn chờ đẻ nhé(c bên giường cạnh còn bảo e mở 7p mà người cứ như k trả thấy đau đớn j vậy 😆😆😆😆.nhung e k thấy đau bụng j cả e còn k nghĩ lại mở 7p rui ) vừa chạy máy đc tầm 15p thì e có cơn gò bs bảo sắp đẻ rùi chắc tầm 8h30 j đấy đến tầm 7h 40 là e đau rõ rệt luôn nhưng ho sinh k cho e rặn mà phải đợi đến 10p mới đc rặn e kung vẫn chịu đựng được nên k la hét j cả mà hít thở thật sâu đến 7h50 thì e bảo chi ho sinh là e k chịu đc nữa thế là nước ối vỡ ra và e bắt đầu rặn e cảm giác đc đầu con chui ra rùi xong c ấy bảo vs 1 bác sĩ ở đó e bé dây rốn cuốn cổ 2 vòng a đỡ cho e thế là bác sĩ vào đỡ cho mình 8h thì e bé trào đời đc da kề da mẹ nhưng cái thốn nhất là bác sĩ cho tay vào kiểm xoát cổ tử cung để xem còn sót rau hay k j j đấy nhưng lúc đấy nhìn con sung sướng quá cũng quên cảm giác đau)
Còn nói về khâu tầng sinh môm thì e thấy thực sự rất hài lòng luôn trc lúc khâu e có bảo vs a kia là a tiêm cho e mũi thuốc tê vào trực tiếp chỗ khâu thì a ấy bảo yên tâm có hết nhé thế là lúc khâu e chỉ thấy buồn ngủ mà vừa khâu a ấy vừa hỏi chuyện cho mình quên đi ấy nc hộ sinh và bác sĩ đều nhẹ nhàng nhiêt tình
Xong xuôi 8h15 e đc về phòng (e nằm phòng dịch vụ 600k1 ngày nhé phòng sạch sẽ có điều hoà ti vi đủ cả )
E đẻ k đau mà e bị đau dạ con quá trời luôn ấy đau phát khóc lên (e thấy mn bảo đẻ nhiều thì bị đau nhiều e bé t3 nên đau quá )
Nhà e cảm ơn e kip 1trieu ạ (cái này tuỳ tâm nhà nào k có e thấy 500k bs vẫn vui vẻ nhà có đk thì 1,5trieu,2 triệu tuỳ gđ)
E sinh thường nên ở đến ngay 27e đc về ,sinh trong vòng 24 tiếng e đc hưởng bảo hiểm 80% khi về thanh toán hết tổng thể là 1,5trieu tiền viện các thứ và mua thuốc hết 1,5trieu nữa ạ
Nc là ưng từ cách phục vụ đến vật chất luôn ạ 2 bé đầu e sinh ở quê cong bé t3 chọn phụ sản tw là hoàn toàn đúng đắn vs e( trc e có ý định sinh ở 108 vì ham hố dịch vụ và phòng sạch sẽ như khách sạn mà các mẹ rewieu nhưng vì tiểu đường thai kì nên e chọn phu sản)
Con là gái diệu của bm con sinh luac 38 tuần và đc 2,9kg ạ các mẹ ủn mông cho con vs nhé
26 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM